Kỷ niệm nhói buốt về những đêm trắng xoa dịu nỗi đau Ma Ly Chả

Trong hàng chục chuyến đi xuyên đêm đó, chuyến đi Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ, Lai Châu) để đưa tin, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với thân nhân 8 người thiệt mạng vì ngộ độc rượu là chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của chúng tôi.

Việc chúng tôi lên đường vào lúc nửa đêm để sáng sớm hôm sau có mặt ở hiện trường, tiếp cận thông tin, hỗ trợ ít nhiều người bị nạn và lấy tài liệu viết bài phản ánh các sự kiện bão lũ, thiên tai chả có gì lạ.Trong hàng chục chuyến đi xuyên đêm đó, chuyến đi Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ, Lai Châu) để đưa tin, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với thân nhân 8 người thiệt mạng vì ngộ độc rượu là chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của chúng tôi.

Thông tin về vụ ngộ độc rượu tại rẻo cao bình yên thuộc tỉnh miền núi Lai Châu khiến ít nhất 8 người tử vong, hàng chục người bị thương đã gây chấn động cả nước trong những ngày đầu xuân 2017. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Biên tập Báo CAND đã chỉ đạo phóng viên nhanh chóng đến tận nơi xảy ra sự việc thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình vợi bớt nỗi đau mất người thân, đồng thời ghi nhận tình hình, tuyên truyền để nhân dân biết đến tác hại chết người của loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhận được lệnh của Ban Biên tập, 2 nữ phóng viên đã nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và bắt chuyến xe lúc 23h đêm 17-2-2017 tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Phóng viên Báo CAND thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong do ngộ độc rượu ở Ma Ly Chải (tháng 2-2017).
Phóng viên Báo CAND thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong do ngộ độc rượu ở Ma Ly Chải (tháng 2-2017).

Mới ra xuân nên tiết trời vẫn còn rét, kèm theo sương mù bao phủ khiến việc đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Cung đường Tây Bắc có đến quá nửa đoạn đường là những khúc cua tay áo, đèo dốc. Chiếc xe khách giường nằm chắc chắn như vậy mà cũng trở nên chòng chành khó điều khiển khi liên tục leo dốc rồi lại đổ đèo. Sương mù dày đặc cũng làm tầm nhìn của lái xe bị hạn chế.

Sau hơn 500km lắc lư trên xe, sáng sớm chúng tôi đã tới TP Lai Châu. Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Lai Châu, chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ. Ma Ly Chải cách TP Lai Châu hơn 100km, những cánh rừng, bản làng, đèo cao, dốc sâu, cuộc sống khó khăn của đồng bào dân tộc từ từ hiện ra trước mắt. 

Thời tiết vùng núi vô cùng khắc nghiệt, ấm áp đấy nhưng cũng rét đến đột ngột. Đến Đồn Công an Dào San, nhiệt độ giảm xuống rất sâu khiến chúng tôi không kịp chống đỡ, co ro trong tấm áo mỏng mang theo.

Xã Ma Ly Chải - nơi có 8 người tử vong do ngộ độc rượu là một thung lũng bao bọc bởi các dãy núi xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, Ma Ly Chải đẹp như bức tranh. Nhưng chỉ trong vài ngày, 8 người bị thiệt mạng khiến cả thung lũng nhuốm màu tang thương. 

Những khuôn mặt buồn xo, ngơ ngác của trẻ nhỏ; những người mẹ, người vợ thất thần bên bậu cửa… Đây là điều chưa bao giờ xảy ra ở Ma Ly Chải khiến bà con lo lắng. 

Lời đồn thổi dâng cao, họ cho rằng người chết là do dịch bệnh. Là xã biên giới, 100% người dân Ma Ly Chải là đồng bào dân tộc Hà Nhì, 75% là hộ nghèo, đời sống của bà con khó khăn lại nhân lên gấp bội khi những người thiệt mạng đều là những lao động chính trong gia đình. 

Xuống một con dốc thoai thoải cùng đồng chí Phó chủ tịch UBND xã Ma Ly Chải Phu Cha Pô, chúng tôi tới bản Tả Chải, nơi có nhiều nạn nhân tử vong nhất.

Vừa đi, ông Phu Cha Pô vừa kể với giọng trầm buồn: “Một ngày có 7 người trong xã chết khiến nhân dân hoang mang, nhiều gia đình ở bản Tả Chải dọn lên lán ở vì họ sợ bệnh tật. Cô giáo tới lớp không có học sinh nên phải tạm nghỉ. Nhưng đến nay, Công an tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng đã vận động họ trở về nhà hết rồi”. 

Chúng tôi đến nhà ông Phu Vần Lèng, nơi diễn ra đám ma và tổ chức ăn cỗ ngày 12-2 mời dân làng và xảy ra ngộ độc khiến 7 người thiệt mạng nằm ở ngay đầu bản. 

Đó là ngôi nhà trình tường được xây dựng cách đây mấy chục năm, trong nhà vắng lặng như tờ bởi 4 người con ông Lèng (2 con trai, 1 con gái, 1 con rể) đều đang cấp cứu trong bệnh viện. Ở nhà chỉ còn vợ ông Lèng là bà Chang Lử Mẩy. 

Người phụ nữ ấy đang ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng, bà lại gục đầu xuống gối, khóc nấc lên từng hồi. giàn giụa trong nước mắt, bà kể  cho chúng tôi nghe sự việc đã dẫn đến cái chết của gần chục người đàn ông khiến những ngày qua bà không thể chợp mắt được. Thường ngày ông Lèng hay mua rượu tại cửa hàng tạp hóa Hương Dìn của Phùng Thị Hương ở chợ Sì Lở Lầu (xã Sì Lở Lầu). 

Ngày 10-2, ông Lèng mua 1 lít rượu ở hàng tạp hóa Hương Dìn về uống. Đến trưa, ông có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, không nhìn thấy. Bà Mẩy đang làm nương thì thấy con gọi báo về bố bị ốm. Vừa bước vào nhà, bà thấy chồng kêu đau đầu, sau đó ông Lèng uống tiếp một chén rượu nữa. Một tiếng sau, biểu hiện của ông càng nặng hơn, sau đó tử vong khi chưa kip đưa đi viện. 

Theo bà Mẩy thì để làm cơm trước ngày đưa ông Lèng ra đồng, bà có lên hàng tạp hóa Hương Dìn mua một can 30 lít rượu. Ngày 12-2, số rượu này được rót ra mời khách, gia đình bà không pha gì vào rượu, mua thế nào thì uống như thế. 

Kết cục, 7 người đàn ông uống rượu trong bữa cơm hôm ấy đều có những biểu hiện giống ông Lèng. Sau đó họ tử vong. Nỗi áy náy dâng tràn trên khóe mắt của người phụ nữ Hà Nhì khi tại bữa cỗ nhà mình đã kéo theo nhiều người thiệt mạng.

Theo chân cán bộ xã Ma Ly Chải, chúng tôi đến các gia đình còn lại có người thân bị thiệt mạng. Căn nhà nào cũng hoang hoải, âm ỉ tiếng khóc làm lòng người nặng trĩu. Hoàn cảnh của các gia đình nạn nhân vô cùng đáng thương. 

Người ra đi bỏ lại con nhỏ nheo nhóc, cha mẹ già mà không kịp trăng trối. Cuộc sống vẫn phải bước tiếp với người ở lại, nhưng những người vợ, người mẹ cứ nắm chặt tay chúng tôi mà khóc. Họ xúc động bởi có nhà báo tận trung ương về động viên, chia sẻ, ủng hộ họ lúc khó khăn nhất. 

Có chị nói trong nước mắt bằng thứ tiếng Kinh phải có người dịch lại chúng tôi mới hiểu: “Anh ấy mất đi, mẹ con chúng tôi không biết dựa vào đâu mà sống”. Nỗi đau đó quả là nghẹn lòng, trong chiều dài của một bài báo không thể diễn tả được hết.

Nỗi đau ở Ma Ly Chải khó có thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều, nhưng từ trong đau đớn đó, tiếng chuông cảnh báo về việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc lan tràn hiện nay. Đặc biệt thủ phạm là methanol mà người đầu độc dẫn tới những cái chết chính là người sản xuất không có lương tâm. 

Vụ ngộ độc rượu cũng làm cho cơ quan y tế ở Lai Châu xoay như chong chóng bởi chưa khi nào một bệnh viện tuyến tỉnh lại cấp cứu cho nhiều bệnh nhân bị ngộ độc mathanol đến như vậy. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện với gương mặt mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng cho biết, trong một tuần bệnh viện tiếp nhận gần 20 bệnh nhân đến cấp cứu với các biểu hiện ngộ độc methanol nặng như đồng tử giãn, rối loạn thị giác, lơ mơ và phải chạy thận nhân tạo.

Mặc dù là lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc methanol nhập viện ồ ạt nhưng các bác sỹ luôn thể hiện sự tận tình, chủ động và sáng tạo kịp thời cứu chữa người bệnh. 20 giáo sư, bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu để tiến hành hội chẩn, thống nhất về tình trạng bệnh cũng như liên tục hỗ trợ thuốc cấp cứu. 

Tất cả các bác sỹ đều gồng mình lên làm việc hết công suất để kịp thời cứu chữa người bệnh. Nhiều bác sỹ ngủ gục ngay trên bàn làm việc vào những phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Tất cả những vất vả cùng hiệu suất làm việc của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế đều được chúng tôi chuyển tải thông tin kịp thời nhất trên mỗi bài báo. Không chỉ ghi lại nỗi đau ở Ma Ly Chải, những cảnh báo về cái chết khi sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, rượu có mathenol đều đăng tải trên Báo CAND và các số Chuyên đề ANTG, Cảnh sát toàn cầu đã thông tin tới bạn đọc để mọi người nâng cao nhận thức, tránh xa rượu, bia không rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của chính mình.
Trần Hằng-Nguyễn Hương

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.