Bố mất sớm, mẹ A Dước làm lụng nuôi 6 đứa con dại. Nhưng nay mẹ A Dước lại mắc căn bệnh hiểm nghèo nên gia đình càng lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Dù mới 14 tuổi, song là con cả trong gia đình, nên A Dước vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm thuê để nuôi mẹ và 5 đứa em nhỏ.
Nhà báo Dương Đức Nhuận tặng số tiền quyên góp cho A Dước tại ngôi nhà rách nát của em.
Tuy nhiên, kéo dài tình trạng này, A Dước chắc chắn sẽ phải bỏ dở việc học hành. Biết được hoàn cảnh gia đình A Dước, anh Dương Đức Nhuận và một số nhà báo ở Kon Tum đã quyên góp giúp đỡ. Qua Báo CAND, mong các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng nhân ái hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình em A Dước.
Mọi sự giúp đỡ em A Dước xin gửi về địa chỉ Quỹ XHTT Báo CAND, số 66, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595; hoặc em A Dước, trú ở làng Đăk Sút 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum