Kiệt tác đá phạt ngày càng hiếm
World Cup 2010 khép lại có 6 bàn thắng được ghi từ những pha đá phạt trực tiếp. Nhưng tại World Cup 2014, tính đến trận đấu thứ 58 của giải, người hâm mộ chỉ được chứng kiến 3 pha làm bàn kiểu này.
Dzemaili của Thụy Sĩ là tác giả pha đá phạt trực tiếp thành bàn đầu tiên ở World Cup 2014 khi sút tung lưới thủ thành Lloris của Pháp từ cự ly 30m. Đó là một pha sút bóng chìm, xuyên hàng rào, mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 cho đội bóng xứ đồng hồ.
Cũng ở cự ly này và hơi chếch sang cánh phải, cuối hiệp 1 trận Argentina - Nigeria , Messi đã biến thủ thành Enyeama của đội bóng châu Phi thành một chú hề khi chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới sau cú đá phạt đẳng cấp của anh. Đây là bàn thắng thứ 2 tại World Cup 2014 được ghi bằng đá phạt trực tiếp.
Bàn thắng còn lại là siêu phẩm vào lưới Colombia trong trận tứ kết của David Luiz. Trung vệ ĐT Brazil đã có pha vẩy lòng trong chân phải rất "dị" từ cự ly 31m khiến bóng đi với quỹ đạo khôn lường.
Kiệt tác của Luzi làm người xem bớt đi phần nào sự thèm thuồng về những siêu phẩm đá phạt đang trở nên khan hiếm ở World Cup năm nay.
| 3 siêu phẩm của World Cup 2014 1. Dzemaili (Thụy Sĩ ) - khoảng cách 30m 2. Messi ( Argentina ) - khoảng cách 27m 3. David Luiz ( Brazil ) - khoảng cách 31m |