Tuy nhiên, sau một khoảnh khắc đổ lỗi lầm lên đầu trọng tài, Mancini cũng đủ tỉnh táo để thấy rằng đội bóng của mình đã mắc quá nhiều sai sót trong 4 trận đấu đã qua, và hiện tại, với vỏn vẹn 2 điểm, xếp bét bảng đấu, Mancini thừa nhận nhà ĐKVĐ nước Anh đã hoàn toàn chấm dứt giấc mơ Champions hệt như 1 năm về trước.
Cũng ở bảng đấu này, và cũng phải chấp nhận một trận hòa 2-2 không mấy thú vị như Mancity là CLB Real Madrid của “người đặc biệt” Mourinho. Đặt mục tiêu phục hận Dortmund sau trận lượt đi thua đau trên sân khách, Real đá tấn công, dồn ép đối thủ, nhưng đã 2 lần bị dẫn trước, và rốt cuộc chỉ có thể gỡ hòa 2-2 bằng một bàn thắng ở cuối trận nhờ công của Ozil. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mourinho lại “khéo léo” nói rằng việc chỉ đứng thứ hai ở một bảng đấu được mệnh danh là bảng tử thần với Real có khi lại là một… điềm lành, bởi trong hai lần vô địch giải đấu này gần đây, Real đều đứng thứ hai ở vòng đấu bảng.
Ngoài ra Mourinho không quên ca ngợi đội bóng Đức đã có một trận đấu rất hợp lý và cho rằng tới thời điểm này tất cả những ai đã không xếp Dortmund vào nhóm ƯCV vô địch đã có một sai lầm nghiêm trọng.
Ở hai trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Arseanl hòa Schalke 2-2 trên sân khách, còn ông lớn AC Milan bị Malaga cầm hòa 1-1 trên sân nhà