1. Phải nói là, bất kỳ đối thủ nào gặp tay vợt cao lênh khênh người Mỹ, John Isner đều cảm thấy mệt mỏi. Sự dẻo dai của Isner là điều khỏi phải bàn cãi. Ở giải đấu năm ngoái, Isner cùng tay vợt Nicolas Mahut đã tạo ra trận đấu kéo dài nhất trong lịch sử tennis thế giới.
Ở trận đấu đó, Isner đã vượt qua Mahut sau hơn 11 tiếng đồng hồ (phải kéo dài đến ngày thứ ba mới xong). Ở trận đấu "kỳ dị" đó, cả hai đã chơi tổng cộng 183 game. Ngoài ra, số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp của Isner là 113, còn con số đó với Mahut là 103. Nhưng ấn tượng hơn cả là tỷ số khó quên ở séc đấu thứ 5: 70-68 nghiêng về Isner.
Ngay từ khi có kết quả phân cặp ở Wimbledon năm nay, nhiều người đã sửng sốt khi biết Mahut tái ngộ với Isner. Rất nhiều người đã sớm nghĩ tới việc cả hai sẽ lại phá kỷ lục do họ tự lập ra ở giải đấu năm ngoái. Nhưng thực tế thì sao? Lịch sử rốt cuộc đã không lặp lại. So với trận đấu kéo dài tới nghẹt thở hồi năm ngoái, trận đấu năm nay đã kết thúc sớm hơn… 9 tiếng. Sau 2 giờ và 3 phút thi đấu, Isner đã lại vượt qua đối thủ Mahut với tỷ số qua 3 séc đấu lần lượt là 7-6 (7-4), 6-2, 7-6 (8-6).
"Tất nhiên đây là trận đấu không hề dễ dàng", tay vợt với chiều cao 2m06, Isner phát biểu sau trận đấu, "Nhưng dẫu sao, nó kết thúc nhanh hơn so với trận đấu hồi năm ngoái". Còn theo lời thừa nhận từ Mahut thì không riêng gì anh mà nhiều tay vợt khác đều cảm thấy mệt mỏi khi chạm trán với một Isner bền bỉ, dẻo dai. Gặp Isner là mệt như thế đấy!
2. Nhìn vào kết quả ở loạt trận vừa qua tại vòng 1, có thể thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp đã được tái hiện một cách rõ nét. Thì đấy, ở nội dung đơn nam, nối gót Nadal, lần lượt những "ông kẹ" khác như Novak Djokovic (hạt giống số 2), Roger Federer (hạt giống số 3), Robin Soderling (hạt giống số 5)… đều đã giành vé đi tiếp.
Còn tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1, Caroline Wozniacki cùng những Li Na (hạt giống số 3), Maria Sharapova (hạt giống số 5), Serena Williams (hạt giống số 7)… cũng đã ghi tên vào vòng 2 sau khi thắng nhẹ nhàng trước các đối thủ.
Bất ngờ hơn cả ở loạt trận vừa qua là cựu hạt giống số 1, Jelena Jankovic đã bị "đá văng" bởi tay vợt không mấy tên tuổi Maria Jose Martinez Sanchez