Như đã phản ánh, Phước Tứ, Mạnh Dũng xin tạm rút với lý do phải về CLB Thanh Hóa dự lễ tổng kết mùa giải, còn Đức Dương, Được Em xin tạm rút với lý do "bận việc cá nhân". Có thể những cầu thủ này đúng là đã xin rời ĐT vì những lý do mà họ đưa ra. Cũng có thẻ đấy chỉ là những "tấm bình phong" che đi một sự thật: Họ hiểu rằng "cửa" cạnh tranh và "cửa" đá chính của mình ở ĐT là không có, nên tốt nhất là cứ rút sớm cho… dễ bề toan tính!? Tuy nhiên, trực tiếp quan sát ĐTVN tập luyện những ngày nay, chúng tôi thấy cần phải đặt thêm một giả thiết nữa.
Ai cũng biết đây đang là thời điểm mà một mùa bóng đã kết thúc, và một mùa bóng mới chuẩn bị diễn ra. Quãng thời gian này, dân làng bóng gọi là "quãng thời gian bước đệm". Những điều gì thường xảy ra trong "quãng thời gian bước đệm"? Xin thưa, giờ là lúc các CLB nháo nhào tính chuyện rút người, tuyển quân để có thể có được một đội hình tốt nhất vào mùa giải sau. Đây cũng là lúc mà các "cò" bóng đá, cả "cò" ngoại lẫn "cò" nội đều hoạt động một cách náo nhiệt. Điều ấy lý giải vì sao đây cũng lại chính là quãng thời gian mà trong dư luận làng bóng không ngừng xuất hiện những thông tin quanh chuyện cầu thủ này giá bao nhiêu, cầu thủ kia giá bao nhiêu, trong đó có không ít những cái giá là… giá ảo.
Nói tóm lại, ĐTVN đang tập trung vào đúng giai đoạn rất nhạy cảm, nơi mà rất nhiều cầu thủ đang là tuyển thủ được các đội bóng thi nhau giành giật, chèo kéo với những cái giá cao đến chóng mặt. Điều gì sẽ xảy ra nếu những cầu thủ đang là tuyển thủ đó bỗng nhiên lăn đùng ra chấn thương? Chẳng nói ai cũng hiểu, lúc ấy khả năng ký kết hợp đồng mới, cũng đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền mới của những cầu thủ này bỗng dưng bị đóng sập lại.
Tài Em (phải) nổi tiếng là một người tận tụy với màu áo QG. Ảnh: Quang Minh.
Ấy thế mà khi lên tập trung ĐTVN thì nguy cơ chấn thương với tất cả các tuyển thủ lại có thể xảy ra bất cứ khi nào. Vì sao vậy? Vì HLV trưởng ĐT Calisto là một người "máu nóng" - người luôn bắt các cầu thủ phải vào sân tập với tinh thần "fighting - chiến đấu" trong mọi nơi, mọi lúc, mọi bối cảnh. Chính vì cái tính thần "fighting" của thầy "Tô" mà trong buổi tập cách đây 2 hôm, lần lượt từ Phạm Văn Quyến cho đến Cao Sỹ Cường đã phải nằm sân, rồi sau đó rời sân tập với những bước chân tập tễnh.
Ở đây, chúng tôi không có ý lên án phương pháp huấn luyện của ông Calisto, bởi xét cho cùng, mỗi một HLV đều có những phương pháp riêng của mình, và để đạt được một hiệu quả cao nhất có thể thì các HLV thường sẵn sàng chấp nhận những rủi ro trong một chừng mức có thể của một phương pháp mình theo đuổi. Bằng chứng là trước thềm AFF Cup 2008, chính phương pháp "fighting" của Calisto đã khiến không ít cầu thủ Việt
Ở đây, chúng tôi chỉ muốn đề cập tới một sự thật: Nhiều cầu thủ sợ bị chấn thương bởi "phương pháp fighting" trên ĐT, bởi bị chấn thương vào giai đoạn này cũng đồng nghĩa với việc họ nhiều khả năng sẽ mất luôn cái "cần câu cơm". Thế nên khi Được Em rời ĐT với lý do "con bị cảm, vợ mang thai" thì những một người bạn của Được Em trong lúc trà dư tửu hậu đã vô tình "bật mí" với chúng tôi rằng cầu thủ này sắp ký hợp đồng với Navibank Sài Gòn - một đại gia mới trong làng bóng. Và giờ là thời điểm mà cả Được Em lẫn Navibank Sài Gòn cần phải có những sự nhìn nhận, mổ xẻ lần cuối cùng trước khi ký kết.
Như đã nói ngay từ đầu, ở trong bài viết này, chúng tôi không có ý qui kết hay áp đặt quan điểm của mình về một hội chứng rất đáng báo động đang diễn ra ở ĐTVN: Các tuyển thủ xin rút khỏi ĐT. Nhưng sự thật là, dù có với bất cứ lý do gì và bất cứ hoàn cảnh gì thì lẽ ra một tuyển thủ cũng phải hiểu rằng màu cờ sắc áo QG là một hình ảnh thiêng liêng không thể "đong, đếm" được bằng vật chất. Bản thân HLV Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi ngày hôm qua cũng nói đi nói lại mệnh đề đó.
Liệu có ai thấy xấu hổ không khi được nghe một người nước ngoài (ông Calisto là công dân Bồ Đào Nha) cảnh báo những cầu thủ Việt