Để bảo lưu quan điểm của mình, ông Dũng không ngại ngần hứa hẹn về mức lương 20 000 USD/tháng cho HLV Calisto - mức lương cao nhất cho vị trí HLV trưởng ĐTVN từ xưa đến nay, cũng đồng thời là mức lương cao nhất cho các ông HLV ngoại đã hoặc đang hành nghề ở Việt Nam.
Mặc dù ngày 19/1, VFF và Calisto mới chính thức làm việc nhưng chỉ 24 giờ sau phát biểu rất đáng chú ý của ông Lê Hùng Dũng, Calisto không ngại ngần "bắn tin" cho giới báo chí là mình không chấp nhận việc chỉ làm HLV trưởng của ĐTQG và không làm gì nữa. Lập luận của Calsito vẫn như cũ: "ĐTQG chỉ tập trung vài tháng. Thời gian còn lại, tôi vô cùng nhàn rỗi. Mà tôi là một HLV chuyên nghiệp, một người ưa hoạt động, cho nên tôi muốn làm việc không ngừng nghỉ trong 365 ngày của năm".
HLV Calisto đã "nói mạnh" trước những tuyên bố cũng rất "mạnh" của VFF.
HLV Calisto bực bội cho rằng sở dĩ VFF phản ứng chuyện ông "một nách hai con" là vì sợ xung đột quyền lợi. Nhà cầm quân này nói rõ: "Có thể mọi người nghĩ rằng khi tôi làm HLV trưởng ở một CLB thì tôi sẽ không giữ được sự khách quan cần thiết trong việc tuyển chọn và sử dụng nhân sự ở ĐT. Nhưng mọi người yên tâm đi, không bao giờ tôi là người như vậy". Đến đây mọi chuyện đã rất rõ ràng: VFF "cương quyết" với quan điểm của mình, và Calisto cũng cương quyết với những suy nghĩ mà ông cho là đúng.
Vậy thì triển vọng hai bên ngồi lại với nhau và nhà cầm quân người Bồ tiếp tục dẫn dắt ĐTVN là một khả năng rất khó xảy ra. Ở đây, chúng tôi không bình luận xem quan điểm của VFF đúng hay của Calisto đúng. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng, Calisto có quyền đưa ra những đòi hỏi của mình, và VFF trong tư cách một "ông chủ" đi tìm người làm việc cho mình cũng có quyền đặt ra những điều kiện riêng.
Và một khi "những điều kiện riêng" không được đáp ứng thì VFF cũng cần thiết phải đi tìm những "phương án hai", thay vì cứ nhất nhất chờ sự gật đầu đồng ý của một ông thầy. Nếu không có được sự chủ động trong vấn đề này, e là lại một lần nữa chương trình thi đấu của ĐTQG trong năm 2010 rồi sẽ bị "đảo tung"