Sưởi ấm những phận mồ côi bên bờ sông Hàn

Không để trẻ mồ côi nào phải bỏ học và bị bỏ lại phía sau (kỳ cuối)

Ngay khi nhận được thông tin của Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung về hoàn cảnh thương tâm của nhiều trẻ mồ côi tại TP Đà Nẵng, dù đang lúc nửa đêm, từ cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, ông Lâm Tấn Lợi, Công ty Duy Lợi (TP Hồ Chí Minh) đã gọi điện cho chúng tôi bày tỏ nguyện vọng muốn chia sẻ, góp phần làm vơi bớt những khó khăn mà các cháu trẻ mồ côi cùng gia đình đang phải hứng chịu.

“Chúng tôi muốn cùng Báo CAND chung tay hỗ trợ 10 trường hợp từ nay cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi”, ông Lâm Tấn Lợi đề xuất.

Những ngày cuối tháng 7/2023, khi đại diện Văn phòng Thường trú của Báo CAND tại Đà Nẵng trực tiếp đến trao đổi về nguyện vọng này của vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi, lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thật sự cảm động. “Thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường và gia đình các cháu, chúng tôi trân trọng xin ghi nhận, cảm ơn tấm lòng thơm thảo, ấm áp của doanh nhân Lâm Tấn Lợi, Công ty Duy Lợi. Trong lúc tình hình chung còn nhiều khó khăn, ông Lâm Tấn Lợi vẫn dành tình cảm đặc biệt đối với các cháu”, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông bộc bạch.

 Không để trẻ mồ côi nào phải bỏ học và bị bỏ lại phía sau (kỳ cuối) -0
Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung trao bảng tượng trưng: Báo CAND cùng Công ty Duy Lợi hỗ trợ 10 trẻ mồ côi tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo phường Nại Hiên Đông cảm ơn vai trò cầu nối hết sức kịp thời, quý báu của lãnh đạo Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung. Theo ông Hải, món quà ấm áp này chắc chắc sẽ động viên các cháu cùng gia đình vượt lên những khó khăn trước mắt; càng đặc biệt ý nghĩa khi việc học của các cháu không bị đổ gãy, gián đoạn… “Như vậy, tính luôn các trường hợp mà Báo CAND vừa kết nối, Công ty Duy Lợi hỗ trợ, đến giờ 43/55 trẻ mồ côi trên địa bàn phường có “Mẹ đỡ đầu”, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông vui mừng thông tin.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là câu chuyện ở Nại Hiên Đông – một trong 56 đơn vị hành chính cấp xã phường của TP Đà Nẵng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau đại dịch COVID-19, TP Đà Nẵng có 1.518 trẻ mồ côi, trong đó có hàng trăm trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua hơn 1 năm phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đã có gần 500 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố bên sông Hàn được các cấp hội phụ nữ và các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc trong giai đoạn 2022-2026, với tổng số tiền hỗ trợ trên 13 tỷ đồng/5 năm.

Đến với những phận mồ côi, làm “Mẹ đỡ đầu”, câu chuyện nào nghe qua cũng thật đáng trân trọng. Hôm đến quận Sơn Trà, chúng tôi được nghe kể về chị Nguyễn Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 57, phường An Hải Bắc. Hay tin em Trần Thị Ngọc Thảo, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha làm thợ xây, thu nhập không ổn định, người Hội trưởng này đã bàn bạc với tập thể và quyết định nhận đỡ đầu cháu Thảo 6 triệu đồng/năm. Để có đủ tiền giúp cháu Thảo, ngoài tiền có được từ hoạt động thu gom rác thải tại nguồn của chi hội (khoảng 2,3 triệu đồng), chị đã bỏ tiền túi và vận động thêm. Ít ai biết rằng, gia cảnh của chị lại thuộc diện khó khăn. Mỗi ngày, chị phải đi bán từng chiếc bánh cam, bánh tiêu ở cổng khu công nghiệp để có thêm thu nhập. Theo chị, tính chất “đỡ đầu” không chỉ là vận động nguồn lực vật chất mà quan trọng hơn là để các cháu sẽ nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của những người mẹ…

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương phát động, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, cùng với chính quyền, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm, Công an trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã tích cực chung tay, trở thành “cầu nối”, “điểm tựa”, sưởi ấm, tiếp sức cho những phận mồ côi, mong các cháu có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội,…

Chúng tôi cũng cảm nhận được điều này khi trưa 26/7, có mặt tại gia đình liệt sĩ CAND Đặng Thanh Tuấn ở phố Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Khi chúng tôi vừa đến nơi cũng là lúc Trung tá Đào Thị Hoàng Giang, Chi hội trưởng phụ nữ Công an quận Sơn Trà cùng cán bộ, chiến sĩ Công an quận là đồng đội, đồng chí cùng đơn vị chiến đấu cũ đến thăm, dâng hương tưởng nhớ đến anh. Tháng 4/2000, khi Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn hy sinh (trong lúc truy bắt nhóm đối tượng đua xe và cướp giật theo tin báo của nhân dân - PV), đã để lại 2 con thơ, trong đó, cháu Đặng Quỳnh Hương (SN 2009, hiện học sinh lớp 9) và cháu Đặng Công Anh Khoa (SN 2011, học sinh lớp 5) cùng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Trung tá Đào Thị Hoàng Giang cho biết, Hội phụ nữ Công an quận đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Khoa sau khi đồng chí Tuấn hy sinh. Ngoài duy trì hỗ trợ 500 nghìn/tháng cho cháu, Hội còn thường xuyên như người mẹ thứ hai quan tâm đến mọi việc học tập, những hoạt động sinh hoạt và tạo điều kiẹn tốt nhất cho cháu.  

Không khí trong căn nhà nhỏ nơi cư ngụ của vợ con liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn những ngày cuối tháng 7 này thêm ấm tràn nghĩa tình đồng đội, bởi sự sẻ chia, đặc biệt là món quà động viên kịp thời 2 cháu Hương và Khoa vừa đạt được những kết quả học tập tốt, đoạt giải cao, trong đó cháu Hương đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Văn khối cấp 2 của TP Đà Nẵng; vừa đại diện học sinh giỏi, con em gia đình có công đi Nga tham gia trại hữu nghị do Bộ Công an tổ chức tháng 7/2023 vừa qua…

Căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị Đinh Thị Liên Hồ - vợ của liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn, đến nay cũng đã được sửa sang lại. Nỗi đau và sự trống vắng đã nén lại biến thành sức mạnh để người phụ nữ ấy tiếp tục thay chồng, làm cột trụ của gia đình nuôi các con ăn học. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ không giấu được xúc động, cho biết thời gian qua cả nhà luôn cảm thấy rất ấm áp trước sự quan tâm, động viên từ những người đồng chí, đồng đội của chồng mình. Nghẹn ngào nói lời cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành đặc biệt của các cấp lãnh đạo, trong đó có Công an quận Sơn Trà, Hội phụ nữ Công an quận, chị hứa sẽ luôn cố gắng để nuôi nấng các con trở thành người có ích cho xã hội và rất mong nguyện vọng của cháu Khoa sau này sẽ tiếp bước theo cha, phấn đấu học tập và thi đậu vào Đại học CSND trở thành hiện thực...

Theo Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, đến nay các cấp Hội Phụ nữ Công an thành phố đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc 17 trẻ em mồ côi (trong đó có 15 cháu độ tuổi đi học, 2 cháu còn nhỏ) giai đoạn 2022-2026, với tổng số tiền hỗ trợ là 525 triệu đồng/5 năm từ nguồn kinh phí “Nuôi heo đất” và các nguồn vận động khác.

“Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí hàng tháng (500.000đ/tháng/cháu), các Hội Phụ nữ trong Công an thành phố còn tổ chức các buổi gặp mặt, vận động thêm nguồn lực trao tặng quà, dụng cụ học tập cho các trẻ mồ côi vào dịp Khai giảng năm học mới, Tết trung thu, Tết nguyên đán… để tạo điều kiện cho cháu được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng, để không có trẻ mồ côi nào phải bỏ học và bị bỏ lại phía sau”, Trung tá Hà Thị Hồng Phương cho biết.

“Mẹ đỡ đầu” là một trong những chương trình được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình được Công an các đơn vị, địa phương triển khai gắn liền với thực hiện Đề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội” mang ý nghĩa nhân văn rất lớn.

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong toàn lực lượng năm 2023 được Bộ Công an tổ chức ngày 10/7 vừa qua, đến nay, đã có 101/126 Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương nhận nuôi các cháu mồ côi; có nhiều đơn vị và cá nhân không quản ngại khó khăn nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh éo le. Phụ nữ toàn lực lượng đã nhận đỡ đầu gần 1.700 cháu trong độ tuổi từ 0 - 18 tuổi, trong đó có 205 cháu là con CBCS, người lao động trong CAND, 18 con liệt sĩ Công an, 145 con là người dân tộc thiểu số, 20 con mắc bệnh hiểm nghèo, 4 con của phạm nhân nữ. Các Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc Bộ nhận nuôi 214 cháu, số còn lại là Hội Phụ nữ Công an địa phương đảm nhận...

Cùng với chương trình này, một số Công an tỉnh đã triển khai mô hình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, với tổng số là 160 cháu, trong đó Hà Giang 59 cháu, Yên Bái 33 cháu, Hải Dương 28 cháu, Sơn La 23 cháu, Quảng Ngãi 17 cháu.

Binh Huyền – Hoài Thu

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.