Không để thân nhân liệt sĩ bỏ lỡ cơ hội lấy mẫu ADN

Với phương châm “không để bất kỳ thân nhân liệt sĩ nào bị bỏ lại phía sau”, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn để đến tận nhà thu mẫu sinh phẩm ADN.

Thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chiều 23/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ không có điều kiện đến điểm lấy mẫu tập trung.

7.jpg
Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác tặng quà, thăm hỏi thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Có mặt tại căn nhà của gia đình cụ H Prũn Byă (SN 1928, trú tại buôn Tuôr, xã Hoà Phú), là mẹ của liệt sĩ Y Loang Byă (SN 1945, chưa rõ địa bàn hi sinh), đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên cụ và người thân gia đình, đồng thời thực hiện việc đối chiếu thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác, an toàn và thuận tiện. Mọi thao tác đều được thực hiện nhẹ nhàng, chu đáo, thể hiện sự kính trọng và trách nhiệm đối với gia đình người có công với cách mạng.

5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ ân cần lấy mẫu ADN cho cụ H Prũn Byă, mẹ của liệt sĩ Y Loang Byă.

Chia sẻ với chúng tôi, bà H Bien Byă (SN 1947, em gái của liệt sĩ Y Loang Byă) cho biết, vào những năm cuối 1960, anh trai của bà khi đó mới vừa tròn 16 tuổi nhưng đã cùng với 3 thanh niên khác trong buôn hăng hái lên đường nhập ngũ đánh giặc. Sau khi nhập ngũ, do chiến tranh loạn lạc nên gia đình bà cũng không nhận được bất kỳ thông tin gì về anh trai.

1.jpg
Bà H Bien Byă, em gái của liệt sĩ Y Loang Byă với mong mỏi một ngày không xa đón anh về với gia đình, với buôn làng.

“Đến mãi cuối năm 1973, gia đình nhận được tin báo tử của anh nhưng không xác định anh đã hi sinh ở chiến trường nào. Do gia đình neo người, không có điều kiện nên không thể đi tìm anh về. Hôm nay, được cán bộ Công an đến tận nhà lấy mẫu ADN để tìm lại anh gia đình mình rất vui mừng, phấn khởi với hy vọng đón được anh về với gia đình, với buôn làng trong một ngày không xa”, bà H Bien Byă xúc động nói.

4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ ân cần động viên, chia sẻ với cụ H Prũn Byă trong quá trình lấy mẫu ADN.

Cùng chung niềm hy vọng ấy, cụ Ngô Hoàng Vân (SN 1937, trú tại phường Ea Kao), là em và anh của 2 liệt sĩ Ngô Hoàng Anh (SN 1934, hi sinh năm 1953 trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường tỉnh Hải Dương) và liệt sĩ Ngô Đức Hùng (hi sinh năm 1975 tại chiến trường Tây Ninh) được cán bộ Công an và đoàn công tác đến tận nhà lấy mẫu đã thắp lên niềm hy vọng đón các anh về trong một ngày không xa.

9.jpg
Việc lấy mẫu ADN được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhẹ nhàng, ân cần nhưng đúng khoa học.

Ông Ngô Dương Lâm (SN 1965, là con trai của cụ Ngô Hoàng Vân) chia sẻ, trong nhiều năm qua, gia đình đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ là chiến trường năm xưa của bác và chú từng chiến đấu để tìm lại hài cốt với mong muốn đưa chú với bác về nhưng không thành công. “Thời gian gần đây, do tuổi cao, sức yếu nên bố tôi chỉ nằm một chỗ không thể đi lại. Nhưng trong tâm trí và mong mỏi của ông là một ngày nào đó tìm thấy chú, thấy bác để đưa về thờ cúng. Hôm nay, được đoàn đến tận nhà lấy mẫu ADN đã thắp lên niềm tin, niềm hy vọng mong mỏi bấy lâu của gia đình để sớm tìm thấy di cốt của người thân. Không biết nói gì hơn là xin gửi lời cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mở chiến dịch để trả lại tên và đưa các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, trong đó có người thân của gia đình về với quê hương, về với đất mẹ”, ông Lâm xúc động nói.

11.jpg
Mỗi một giọt máu của thân nhân liệt sĩ được thu nhận là sự kết nối niềm hy vọng được tìm lại liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có 176 trường hợp vì tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn phải đến tận nhà để thu mẫu sinh phẩm ADN. “Với phương châm “không để bất kỳ thân nhân liệt sĩ nào bị bỏ lại phía sau”, trong đợt triển khai cao điểm này, ngoài việc thành lập 12 trạm tại các điểm lấy mẫu ADN cố định, Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ lưu động đến tận nhà để thu mẫu. Dù khối lượng công việc khá lớn, địa bàn đi lại khó khăn nhưng với quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành công việc theo đúng tiến độ”, Đại tá Võ Hùng Tường nói.

12.jpg
Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay đều mang theo niềm hy vọng về một ngày các gia đình sẽ tìm được người thân của mình.

Cũng theo Đại tá Võ Hùng Tường, chương trình thu nhận mẫu ADN không đơn thuần là một hoạt động nghiệp vụ, mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những giọt máu thiêng liêng của gia đình với các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay đều mang theo niềm hy vọng về một ngày các gia đình sẽ tìm được người thân của mình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

Văn Thành

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.