1. Sân Hàng Đẫy, trận Hòa Phát.Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai (vòng 8 V.League 2011) có tỷ số 1-1 cho đến phút thứ 90. Không bằng lòng với tỷ số hòa, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát liên tục khoát tay, thúc các học trò tấn công. Nhưng trong một thời điểm mà những cơ hội cuối cùng đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, thời điểm mà nhiều khán giả đã tặc lưỡi tiếc cho "trận hòa trên chân của Hòa Phát" thì nghiệt ngã thay những cái áo trắng của Hoàng Anh tràn sân.
Và trong lần tràn sân chẳng lấy gì làm nguy hiểm ấy, từ cự ly khoảng 20m, Vũ Anh Tuấn thay vì chuyền bóng ra biên như tưởng tượng của nhiều người lại đột nhiên sục chân vào bóng theo đúng chất của một cú sút… Và thế là quả bóng bay lên không trung trong sự ngỡ ngàng của cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc trước khi rơi trúng vào góc lưới. Ngay lập thức thủ môn Mạnh Tuấn của Hòa Phát - người chơi cực hay từ đầu trận, ôm mặt như không hiểu điều gì diễn ra. Ở trên đường piste, toàn bộ hệ thống huấn luyện của Hòa Phát như bị hóa đá. Còn một loạt khán giả đã ra tới cổng lập tức chạy nhanh lại để ngơ ngác hỏi nhau: "Điều gì đã xảy ra?".
Vũ Anh Tuấn (HA.GL) vui mừng sau bàn thắng ở phút 90+2 vào lưới Hòa Phát. Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.
2-1, HA.GL thắng đúng vào phút thứ 90+ 2, và thắng trong một khoảnh khắc kỳ lạ, chớp nhoáng đến không tưởng.
2. Sân Thanh Hóa, trận Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng (cũng trong khuôn khổ vòng 8 V.League) có tỷ số 3-2 nghiêng về phía chủ nhà cho đến phút thứ 90. Thời điểm ấy thầy trò HLV Lê Thụy Hải chỉ còn chờ tiếng còi tan trận của trọng tài để ăn mừng một chiến thắng tiếp theo trên sân nhà. Nhưng đến phút thứ 90+2 thì đội khách được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Từ ngoài sân, HLV Lê Thụy Hải cùng trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh hét rất to: "Bắt người chặt, tập trung vào nhé".
Quả nhiên các cầu thủ Thanh Hóa đã bắt người rất chặt và đã phòng ngự rất tập trung - mà đối tượng họ tập trung nhất không ai khác chính là "hung thần" Merlo, một trong những cầu thủ có khả năng hủy diệt ghê gớm nhất V.League hiện nay.
Thế nhưng quả bóng từ đôi chân quái kiệt của Minh Phương lại không nhắm về phía Merlo như suy nghĩ của nhiều người, mà lại bất ngờ đi tới chỗ của Kalifa. Và thế là một cú chạm bóng rất nhanh của Kalifa vừa đủ tầm để Hoàng Quẵng băng lên dứt điểm. 3-3, Thanh Hóa bị gỡ hòa đúng vào phút thứ 90 +2, khiến cho cả một SVĐ từ chỗ chỉ chờ tiếng còi kết trận để ăn mừng chiến thắng cuối cùng lại buồn tiu nghỉu.
Sự tiu nghỉu khiến cho mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu, và người ta ra về mà gần như không ai muốn nói, muốn chia sẻ với ai câu nào.
3. Vòng 8 V.League, nếu cái khoảnh khắc tử thần nhấn chìm Hòa Phát trong một kịch bản không ai ngờ đến, nếu cái khoảnh khắc tử thần cướp trắng của Thanh Hóa một trận thắng tưởng như đã nắm chắc trong tay thì nó lại đã đẩy một kẻ khốn khó như HN.ACB vào vực xoáy của một bi kịch.
Đến sân Nha Trang, cầu thủ HN.ACB mang theo một niềm tin mãnh liệt rằng cái mạch 2 trận hứng khởi vừa có sẽ tiếp tục được kéo dài. Mà lẽ ra nó đã có thể kéo dài khi các học trò của HLV Mauricio Luis đã bày ra một thế trận phòng ngự rất kiên cường. Nó kiên cường tới độ, ngay cả khi đội bóng chỉ còn 10 người (Đức Sang nhận thẻ đỏ phút thứ 70), thì chủ sân Khánh Hòa dù làm mọi kiểu, mọi cách vẫn không thể nào ghi bàn thắng. Thế là trận đấu cứ trôi đi, với một niềm tin từ phía các thành viên HN.ACB rằng: mình sẽ có 1 điểm ở Nha Trang.
Không ai ngờ niềm tin ấy đã bị đâm thủng ở phút thứ 88, khi Tấn Tài đi bóng từ biên và tạt bổng vào trong. Một cầu thủ Khánh Hòa là Tấn Đạt lập tức ngã ra sau pha cản phá của hậu vệ HN.ACB. Cũng ngay lập tức, ông trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và cố nhiên là từ quả 11m, "hung thần" Trindade gọn ghẽ đưa bóng vào gôn.
Uất ức vì cho mình bị thổi ép, nhiều cầu thủ HN.ACB quây lấy ông trọng tài chính. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng bảo vệ, thì chưa biết chừng một sự cố trọng tài lớn đã xảy ra. Và uất ức vì biết bao công sức bị đổ xuống sông xuống bể sau một "khoảnh khắc tử thần", nhiều cầu thủ HN.ACB chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc để lên xe về khách sạn.
4. Những "khoảnh khắc tử thần" đồng loạt xuất hiện ở vòng 8 V.League đã mang đến niềm vui cho những đội chiếu trên như Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, nhưng đồng thời lại mang đến sự nghẹn đắng cho những đội chiếu dưới như Hòa Phát, Thanh Hóa, HN.ACB. Những khoảnh khắc tử thần mà với nó người ta chợt nhìn rõ hơn cái triết lý tồn tại của sân cỏ - cũng giống như triết lý tồn tại của cuộc đời: Hạnh phúc của bạn, trong rất nhiều trường hợp lại là nỗi đau - là sự chát đắng của tôi.
Nghiệt ngã!
| ĐT nữ Việt Nam lọt vào vòng 2 bóng đá nữ Olympic London 2012 Trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ nhất môn bóng đá nữ Olympic London 2012, ĐT nữ Việt Nam đã hòa đội chủ nhà Đài Loan 1-1, qua đó đứng đầu bảng A. Trước đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã lần lượt thắng các ĐT nữ Hồng Kông 4-0, ĐT nữ Myanmar 2-0 và ĐT nữ Thái Lan 2-1. Sau khi kết thúc chương trình thi đấu tại vòng loại thứ nhất, các thành viên của ĐT nữ trở về Việt Nam vào chiều nay, và sau đó sẽ được trả về địa phương. Đội tuyển tập trung trở lại vào đầu tháng 5 để tham dự vòng loại thứ 2 diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 12/6. Sau khi nước chủ nhà SEA Games 26 Indonesia quyết định loại bóng đá nữ khỏi chương trình thi đấu của Đại hội thì nhiệm vụ của ĐT nữ Việt Nam trong năm nay là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012 và cố gắng đoạt thành tích tốt nhất tại giải vô địch bóng đá nữ ĐNA lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm Ngọc Anh |