Như Báo CAND đã phản ánh, trước khi Olympic xuất quân dự ASIAD 16 thì chuyện HLV trưởng ĐT Olympic vẫn chưa được chốt lại một cách rõ ràng. 24 giờ trước khi cả đội lên đường đi Quảng Châu, ông Calisto đột ngột cho biết là ông sẽ bay sang, trực tiếp chỉ đạo ĐT trong trận ra quân với Olympic Bahrain. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, ông đã quyết định hủy chuyến bay này, khiến cho rất nhiều người, trong đó có cả giới báo chí rơi vào cảnh… "việt vị".
Nhưng không có ông Calisto, Olympic Việt
Khi ông "Tô" có mặt ở Quảng Châu, ông Phan Thanh Hùng hồ hởi nói với báo giới: "Có ông ấy, chắc chắn ĐT sẽ mạnh lên". Bản thân các tuyển thủ trong những cuộc trả lời phỏng vấn chớp nhoáng trước trận đấu cũng nói như vậy. Thật ra thì trong tình cảnh đó, nếu không nói như vậy, người ta cũng chẳng còn cách nói nào khác. Còn sự thực, có đúng là có ông Calisto ĐT sẽ mạnh hơn hay không thì tất cả đều đã rõ, khi mà trận đấu ông Calisto chỉ đạo lại là một trận đấu tồi tệ, khiến chính ông Tô sau đó cũng phải… nổi cơn tam bành. Chuyện thật khó giải thích.
Dĩ nhiên trong bóng đá, nhất là bóng đá trẻ, thì chuyện phong độ thất thường là điều gần như không tránh khỏi. Và người ta cũng có vô số những trường hợp chứng minh cho việc một đội bóng trẻ vừa thắng rất oanh liệt lập tức lại thua nát mặt. Vì thế thật khó đổ lỗi thất bại của ĐT Olympic Việt
Trong khi ông "Tô" nổi tiếng là nóng như lửa thì ông Hùng lại nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa ôn hòa. Và giới am tường làng bóng nói rằng chính vì cái tính nết ôn hòa ấy mà ông Hùng thường rất thành công với các đội trẻ. (Bằng chứng là ông đã từng dẫn U.21 Đà Nẵng vô địch giải U.21 QG). Và bằng chứng thời sự nhất đó là: dưới sự huấn luyện của ông Hùng, Olympic Việt
Chính những cầu thủ của ĐT Olympic khi trò chuyện với chúng tôi đã nói rằng họ rất khoái phong cách huấn luyện mềm mại của ông Hùng. Ngược lại, trong những lần hiếm hoi ông Calisto thị sát ĐT Olympic, nhiều cầu thủ đã tỏ ra bị áp lực tâm lý trước sự quát tháo ầm ĩ vốn đã là phong cách huấn luyện của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Thật ra thì không phải đợi tới lúc này, mà ngay từ khi câu chuyện người chỉ đạo trực tiếp ĐT Olympic Việt Nam ở ASIAD vẫn chưa hạ hồi thì CAND đã từng phân tích rất kỹ những yếu tố nói trên, và đưa ra kết luận: Nhiều khả năng ĐT Olympic khi rơi vào tay ông Hùng sẽ có nhiều hiệu quả hơn nếu rơi vào tay ông "Tô".
Bây giờ thì ông Hùng đã chính thức nhường quyền chỉ đạo ĐT Olympic cho ông "Tô". Và bây giờ thì tất cả chỉ còn cách nín thở mà chờ trận quyết đấu của ông "Tô" với Olympic Iran vào ngày mai