Kết thúc V.League 2011, khi Việt Thắng chia tay Ninh Bình để đầu quân cho “đại gia” Bình Dương với cái giá lót tay tròm trèm 8 tỷ đồng, thì ai cũng nghĩ Bình Dương sẽ mở ra cho Thắng cả một…chân trời mới. Nhưng lạ là suốt một lượt đi V.League trong màu áo Bình Dương, Thắng luôn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Đã có lúc Thắng buồn bã hỏi HLV Đặng Trần Chỉnh (khi ấy còn chưa bị Bình Dương cách chức) về việc mình phải làm gì để có thể được ra sân đá chính. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông Chỉnh cứ một mực khen Thắng đá giỏi, đá tốt, nhưng khen rồi lại vẫn để Thắng ngồi dự bị như thường. Những người ăn nằm với bóng đá Bình Dương nói rằng phong cách bóng đá của ông Chỉnh không phù hợp với một cầu thủ như Việt Thắng, và đấy là lý do căn cốt khiến Thắng luôn phải nhường suất đá chính cho các tiền đạo ngoại.
13 lượt trận trung thành trên băng ghế dự bị của Bình Dương, Thắng đã lờ mờ nghĩ tới cái khả năng mình bị “cùn mòn”, cũng đồng thời nghĩ tới việc không có cơ hội trở lại ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Trong một lần tâm sự với báo chí, Thắng từng nói: “Đời cầu thủ của tôi cũng không còn dài nữa. AFF Suzuki Cup năm nay có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi trong mào áo QG. Thế nhưng nếu cứ ngồi dự bị thế này thì tôi làm sao có cơ hội vào ĐT….”. Chính vì những suy nghĩ như thế mà sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Thắng đồng ý để Bình Dương “chuyển nhượng” cho Thanh Hóa mà không có được dù chỉ là một đồng lót tay nào. Nhưng nói như chính Việt Thắng lúc đó thì “với tôi, tiền lúc này không quan trọng. Điều quan trọng là được ra sân trở lại…”.
Về Thanh Hóa, Thắng lập tức được HLV Triệu Quang Hà “book” sẵn một suất trên hàng tiền đạo. Và lạ là dù mới chỉ có vài tuần làm quen với các đồng đội mới nhưng Thắng lại chơi bóng cứ như thể mình đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Thắng chạy đều, ghi bàn đều, và phối hợp với phần còn lại của đội bóng một cách nhịp nhàng ngoài tưởng tượng. HLV Triệu Quang Hà nhận xét: “Tôi cũng bất ngờ về sự hòa nhập rất nhanh của Thắng. Có thể là vì bị nhốt trên ghế dự bị quá lâu nên một cầu thủ quen đá chính như Thắng đã rất khát khao được ra sân trở lại. Và khát khao ấy có thể là lý do giúp Thắng chơi hay đến bất ngờ…”.
Trong khi Việt Thắng cùng bóng đá Thanh Hóa không ngừng có được những điểm số quan trọng để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp thì Becamex Bình Dương – đội bóng đã từng “ruồng bỏ” Thắng lại rơi tự do xuống vị trí thứ 7 với chỉ vỏn vẹn 20 điểm – cái điểm quá khiêm tốn so với tiềm lực của một đại gia. Có lẽ vì hiểu rõ sự “khiêm tốn” ấy mà mới đây nhà tài trợ Becamex đã ít nhiều nghĩ tới chuyện rút vốn đầu tư…
Chiều nay Việt Thắng cùng đội bóng mới Thanh Hóa trở lại sân Gò Đậu trong một trận đấu mà đội chủ sân Gò Đậu không được phép thua sau 2 trận thua liên tiếp. Nhưng vấn đề là với hàng loạt những dấu hiệu bất ổn từ chuyên môn qua cả phương diện tinh thần, Bình Dương liệu có thể “không thua” như mục tiêu đã định hay không?
Chiều nay, bất luận Bình Dương thắng hay thua thì có lẽ rất nhiều khán giả cùng những nhà làm bóng đá sân Gò Đậu đều phải nhìn sang bên kia chiến tuyến – nhìn vào cái tên Nguyễn Việt Thắng để mà nuối tiếc...!
| Tân HLV CLB Bóng đá Hà Nội ra mắt trên sân Nha Trang Bên cạnh trận đấu đáng chú ý giữa Thanh Hóa với Bình Dương trên sân Gò Đậu, vòng 17 V.League chiều nay còn diễn ra 2 trận đấu sớm khác giữa Khánh Hòa với CLB Bóng đá Hà Nội trên sân Nha Trang và Hoàng Anh Gia Lai - SHB.Đà Nẵng trên sân Pleiku. Trận đấu trên sân Nha Trang sẽ là trận đấu ra mắt của tân HLV Hoa Mạnh Hưng của CLB BĐ HN - người được chỉ định tạm thời cầm quân thay cho HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh vừa từ chức. Có một tín hiệu vui cho “HLV đóng thế” này là mới đây, bầu Kiên cho biết sẽ không tiếp tục thay đổi HLV cho đến khi mùa giải kết thúc. Một tín hiệu vui khác là sau khi chia tay HLV Nguyễn Thành Vinh, không khí trong đội đã tỏ ra thân thiện, đoàn kết hơn, và nói như đội trưởng Phạm Thành Lương thì: “Sau quá nhiều thất vọng, chúng tôi sẽ quyết chơi một trận tưng bừng”. Với những động thái ấy, khả năng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn, và một kịch bản “ngựa về ngược” trên sân Nha Trang là điều có thể xảy ra. Ở trận đấu còn lại, HA.GL không được đánh giá cao bằng SHB Đà Nẵng, nhưng dẫu sao cũng có được lợi thế sân nhà. Vì vậy một kết quả hòa khiến cả chủ và khách đều hài lòng là điều mà nhiều người đang nghĩ tới. (Ngọc Anh) |