Người ta trách HLV trưởng Graechen đã quá chủ quan sau trận đầu ra quân, rồi trách cả các cầu thủ đã chủ quan khi nhập trận. Nội dung của sự chủ quan đó là, ông Graechen đã thay đổi tới 7 vị trí so với đội hình xuất phát trận đấu trước, và các cầu thủ được thay thế đều đá không đúng với kỳ vọng của ông. Sau trận đấu, khi ông Graechen cho biết mình không hối hận với quyết định thay đổi nhân sự ồ ạt thì người ta lại tiếp tục trách ông là người bảo thủ.
Thực tế thì với trận thua sốc U.19 Malaysia, cơ hội vào bán kết của thầy trò ông Graechen đã bị thu hẹp trông thấy. Tuy nhiên ai cũng biết giải U.22 Đông Nam Á không phải là giải đấu mà các trò của ông phải ăn thua bằng mọi giá. Đây là giải đấu mà các cầu thủ cần được tập rượt cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á và đặc biệt là giải U.19 châu Á diễn ra tại Myanmar cuối năm nay - giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu đứng trong top 4 để giành quyền đi dự VCK U.20 thế giới vào năm 2015. Ở một giải đấu thử nghiệm như thế này, việc HLV Graechen dùng gần như 2 đội hình khác nhau cho 2 trận đấu đầu tiên cũng là điều dễ hiểu, vì phải như vậy thì ông mới nắm bắt đến tường tận điểm mạnh, điểm yếu của các học trò, và đội bóng mới có nhiều phương án tác chiến trong các trận đánh thực sự của mình.
Chúng tôi nhớ là thời ông Alfred Riedl còn cầm ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam, ông nổi tiếng là một người thường xuyên sử dụng một đội hình trong gần như tất cả các trận đấu, các giải đấu. Và hậu quả là vào đến những "trận đánh cuối cùng", khi đội hình chính bị sứt mẻ thì các phương án thay thế đều tỏ ra non nớt, và đấy chính là một lý do chính yếu khiến chúng ta thất bại trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 22 ngay trên sân nhà. Hồi ấy, báo chí và ngay cả các nhà chuyên môn trong VFF đã không ngừng "đấu" ông Riedl về chuyện "luôn luôn, mãi mãi sử dụng một đội hình", nhưng không bao giờ ông Rield thay đổi quan điểm của mình.
Trở lại với câu chuyện rất thời sự của ông Graechen, có lẽ thay vì chỉ trích ông, cần phải đồng tình với tư tưởng thử nghiệm đội hình của ông. Và thay vì nhìn nhận trận thua trước kèo dưới Malaysia như một tai họa cũng cần phải nhìn thấy những cái hay, cái tích cực sau trận thua ấy. Ở góc độ chuyên môn, những phóng viên theo dõi trận đấu cho hay lối đá của U.19 Việt Nam đã bị "bắt bài", và trong bối cảnh vừa bị "bắt bài" vừa bị dẫn trước, các cầu thủ đã thể hiện một lối chơi rườm rà, không gắn kết. Vậy thì đây chính là một màn thử thách đủ liều để các cầu thủ rút ra những bài học, những phương án chơi bóng hiệu quả trong những tình cảnh gian khó tiếp theo. Ở góc độ tâm lý, cảm giác buồn bã sau một trận thua không ngờ cũng là một sự trải nghiệm cần thiết với bất cứ đội bóng nào muốn đi tới cái đích cuối cùng. Nên nhớ là sau trận thắng Singapore, chính ông Graechen đã khuyên các cầu thủ cần phải giữ sự khiêm nhường, và bây giờ thì lời khuyên ấy càng trở nên thấm thía.
Tóm lại, có rất nhiều điểm tích cực sau cái thua bất ngờ của U.19 Việt Nam. Và trong trận đấu nhọc nhằn vào chiều tối nay với U.19 Indonesia, nếu chúng ta tiếp tục thua để vỡ ra những vấn đề cần phải vỡ thì đấy vẫn là điều tích cực.
| "Cơ hội chia đều cho cả Việt Nam và Indonesia..." Những thông tin từ Brunei cho hay sau khi tỏ ra buồn bã với trận thua Malaysia, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã tươi cười trở lại trong buổi tập vào sáng qua. HLV trưởng Graechen trả lời báo chí sau buổi tập: "Tôi sẽ quay lại sử dụng đội hình như trong trận ra quân với Malaysia để đá với Indonesia. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu hay và cơ hội chia đều cho hai đội". Rất nhiều cầu thủ bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước Indonesia để đòi lại món nợ thua đối thủ này trên loạt luân lưu 11m trong trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á diễn ra vào năm ngoái. Đây là một trận đấu mà cầu thủ Indonesia trong tư thế chủ nhà đã chơi bóng với tư tưởng "lấy thịt đè người" và liên tục có rất nhiều pha đá xấu. Có một điều bất ngờ là ở lượt trận thứ hai giải vô địch U.22 Đông Nam Á, trong khi U.19 Việt Nam bất ngờ thua U.19 Malaysia 0-2 thì U.19 Indonesia cũng bất ngờ thua U.19 chủ nhà Brunei 1-3. Ngọc Anh |