Chung kết bóng đá nam SEA Games 26 năm 2009, Bùi Tấn Trường và các đồng đội ở ĐT U.23 Việt Nam bước vào cuộc quyết đấu với U.23 Malaysia với niềm tin dữ dội vào một tấm HCV. Tin là bởi ở vòng đấu bảng, U.23 Việt
Nhưng trận chung kết với rất nhiều niềm tin ấy hóa ra lại là trận cầu oan nghiệt của Tấn Trường. Một trận đấu mà Trường sau khi bị chấn thương bả vai đã không còn là mình nữa, và thế là đã để bóng lọt lưới rất đáng trách sau cú đá về của Mai Xuân Hợp. Sau trận chung kết thua đau đớn này, Tấn Trường khóc vật vã, khóc thảm thiết, tạo ra một không khí tang tóc cho tất cả những người Việt Nam có mặt trên sân.
Có một chi tiết liên quan đến Trường mà đến tận bây giờ vẫn còn gây nhiều tranh cãi, đấy là việc khi ông trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, khi nhiều cầu thủ Việt Nam nằm vật xuống sân thì HLV trưởng ĐT Calisto đã vội vã lao đến để… bóp cổ Tấn Trường. Nhìn hình ảnh bừng bừng giận dữ của ông Calisto lúc ấy, tất cả các phóng viên Việt Nam có mặt ở SVĐ QG Lào đều có cảm giác ông rất không đồng tình với pha lọt lưới của Trường. Thế nhưng sau này, khi đã định thần trở lại, ông Calisto lại “lái” vấn đề theo hướng: “Tôi tóm cổ anh ấy để tiếp cho anh ấy sự mạnh mẽ hòng vượt qua nỗi đau, chứ không phải vì giận dữ như nhà báo nghĩ”.
Một năm sau trận chung kết SEA Games đau đớn ấy thì lại là Bùi Tấn Trường phải đối diện với một sự cố ngoài ý muốn trong một trận đánh với người
Sau này thì Tấn Trường có nói rằng mình đã bị khán giả Malaysia chơi xấu bằng cách chiếu đèn laze vào mắt, nhưng với bất luận lý do nào thì trận thua và những tình huống để thua khó tin ấy cũng để lại một nỗi đau lớn trong lòng Trường.
Và như thế chỉ từ năm 2009 đến 2010, từ màu áo ĐT U.23 QG đến màu áo ĐTQG Bùi Tấn Trường đều phải đối diện với một nỗi đau, một bi kịch trong những trận đánh riêng với người
Nhưng đến ngày 11 tháng 9 vừa rồi thì Trường đã đứng vững trước những đợt tấn công của Malaysia trên đất Malaysia trong một trận đấu mà sau đó chính báo giới Malaysia đã hết lời khen ngợi hệ thống phòng thủ của ĐTVN. Nghe đâu trước trận đấu này, Trường chủ động xin BHL cho mình ra sân thay người đàn anh Dương Hồng Sơn, bởi Trường muốn và rất muốn được một lần rửa hận trước một đối thủ đã khiến mình 2 lần ôm hận.
Nếu nhìn nhận như thế có thể thấy rằng ngày 11 tháng 9 vừa rồi, với chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam, cá nhân Tấn Trường cũng đã rửa hận thành công. Từ
Cái vui của những con người đã bị đè bởi cái bóng của người Mã suốt 2 năm nay, phải đến bây giờ mới có thể thoát ra!