1.Trước những thông tin về việc CLB Sài Gòn FC đang nợ lương cầu thủ, ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã nói rành rẽ với một phóng viên theo kiểu: “Anh cứ đăng báo là chúng tôi còn nợ nhiều hơn so với những gì báo chí đưa tin”. Quả nhiên, khi báo lên trang, người ta thấy lời ông Thụy đúng như những gì ông mong muốn. Ở đây có thể ông Thụy ức báo mà nói vậy (vì cũng phải thừa nhận là một bộ phận báo chí thường vẫn chỉ nghe cầu thủ rồi thông tin một chiều…), hoặc cũng có thể ông Thụy tin mình đủ bản lĩnh để vẫn có thể “nổ” trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống nào.
Nhưng cái nổ của ông Thụy hình như chưa thấm vào đâu so với những cái “nổ” của mấy ông bầu trong VPF. Những ngày gần đây, khi thông tin AVG, VTV và VTC đã bắt tay nhau trong vấn đề bản quyền truyền hình V.League, thì mấy ông bầu ở VPF vẫn liên tục “nổ” theo dạng AVG phải tăng giá trị hợp đồng lên 10 tỷ đồng/năm, rồi phải giảm thời hạn hợp đồng xuống còn 3 năm, thay vì 20 năm như đã ký.
Sở dĩ nhận định những tuyên bố này mang chiều hướng “nổ” là vì các ông bầu xét cho cùng không sở hữu bất cứ đài truyền hình nào trong tay. Giả như có thắng thế AVG trong vấn đề truyền hình V.League (đấy chỉ là giả như thôi nhé) thì các ông bầu vẫn phải chuyển cái phần thắng ấy cho VTV hoặc VTC – những đối tác tốt của VPF trước đây. Nhưng với việc VTV, VTC đã đồng ý bắt tay với AVG, thử hỏi VPF bây giờ có thể dựa vào đâu? Một khi đã mất đi sự cộng hưởng từ VTC, VTV, rõ ràng việc VPF cứ thế đề nghị AVG phải thế này thế nọ, mang hơi hướng của sự “nổ” nhiều hơn mang ý nghĩa thực tiễn.
Bầu Thụy – Sài Gòn FC (trái) không ngại nói rằng “Sài Gòn FC còn nợ cầu thủ nhiều hơn báo chí đưa tin”. Ảnh: Quang Minh.
2.Không đến mức nổ như mấy ông bầu, nhưng một HLV lão làng hiện đang đứng ngoài V.League đã đưa ra một nhận xét khiến cả làng cả nước phải giật mình: CLB Thanh Hóa dư sức “vượt vũ môn”. Ở đây phải nói lại cho rõ là sau 8 vòng đấu, CLB Thanh Hóa mới được vỏn vẹn 6 điểm, đang đứng thứ 3 từ dưới lên và đang loạn từ chuyên môn loạn sang tinh thần, khí thế. Cái loạn mà với nó, người ta đang dự đoán về việc HLV Triệu Quang Hà phải ra đi, thậm chí còn dự đoán xa tới mức, ngay cả khi ông Hà đã ra đi thì người thay ông Hà cũng chẳng dễ gì ổn định binh tình. Một đội bóng nhìn đâu cũng loạn như vậy mà lại có người dũng cảm tuyên bố về cái gọi là “dư sức vượt vũ môn” thì cũng không oan khi người ta bảo tuyên bố ấy mang nhiều hơi hướng… nổ. Nhưng nổ cho vui thế thôi, hay để bắn tiếng về sự sẵn sàng của mình nếu phía Thanh Hóa thay thầy đổi chủ thì thật khó mà đoán biết.
3.Nói đến chuyện “nổ”, dân bóng đá vẫn hay nhắc đi nhắc lại câu nói của HLV trưởng Blazevic của ĐT
Thật ra ở đời, tuyên bố mạnh miệng một tí, lên gân dữ dữ một tí cũng tốt, vì nó chính là thủ pháp kích động tinh thần. Nhưng sự lên gân bị đẩy xa tới mức “nổ” thì cảm giác như một thứ bắt đầu có biểu hiện quá đà