Trong công văn của mình, phía Đà Nẵng không chỉ nhắc tới “sự cố Hoàng Anh Tuấn”, mà còn nhắc tới một loạt những “sự cố trọng tài” trước đó, những sự cố mà với nó, Đà Nẵng đã bị thất thế, qua đó dẫn tới việc bị mất điểm oan ức. Sau khi tập hợp một loạt những sự cố như vậy, phía Đà Nẵng đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi: Có không một “âm mưu” trù dập đội bóng mình?
Hôm qua chúng tôi đã đặt những bức xúc của CLB Đà Nẵng nói riêng cũng như của nhiều người, nhiều giới quanh “vấn nạn trọng tài V.League” nói chung cho ông cựu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi và được nghe ông Mùi lý giải nhiều điều chí lý.
Trước hết ông Mùi nói rằng các sự cố trọng tài là có thật, và nó diễn ra nhiều hơn những năm trước đây – khi ông còn cai quản đội ngũ trọng tài Việt
Cựu Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi đề cập tới chuyện cơ chế làm mất niềm tin. Ảnh: Quang Minh.
Ông Mùi nói cụ thể: “Ngày trước, trọng tài cũng sai, nhưng chỉ ở một vài trận đấu cụ thể và ở một vài trường hợp cụ thể nào đó thì cái sai ấy mới bị nghi ngờ về tư tưởng. Còn phần lớn các đội bóng đều tin rằng trọng tài sai về chuyên môn. Nhưng bây giờ thì khác, cứ hễ trọng tài sai là các cầu thủ, các HLV, các đội bóng lại lập tức nghi ngờ trọng tài bênh đội nọ, hại đội kia, bênh bầu nọ, hại bầu kia”. Trong quan điểm của ông Mùi thì công văn hỏa tốc mà phía Đà Nẵng gửi lên BTC V.League chính là biểu hiện điển hình của việc người ta đã mất niềm tin vào nhau.
Nhưng tại sao bây giờ người ta lại mất niềm tin như vậy? Ông Mùi trả lời: “Trước đây VFF điều hành V.League, và VFF thì chẳng có trong tay bất cứ đội bóng nào, nên việc người ta đổ thừa cho VFF thương đội này, ghét đội kia chỉ hoạ hoằn lắm mới xảy ra. Và ngay cả khi nó xảy ra thì những quan điểm như thế cũng không có tính thuyết phục. Song bây giờ điều khiển V.League lại là VPF, mà mỗi ông bầu trong VPF đều có một đội bóng riêng của mình. Thế nên khi đội bóng của những ông bầu này được trọng tài bỏ qua một quả phạt hoặc một chiếc thẻ, cho dù đấy là một sự bỏ qua rất vô tư, rất con người thì người ta cũng sẽ đổ xô vào mà nghi ngờ, lên án”.
Có một sự thực là từ đầu giải đến giờ, nhiều thống kê cho hay CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên là một trong số những đội bóng được hưởng lợi từ các trọng tài nhiều nhất, và thế là người ta đang đặt dấu hỏi về việc có phải các trọng tài sợ cái uy của bầu Kiên – người có tiếng nói trọng lượng trong bộ máy VPF hay không?
Trong nhiều cuộc trả lời báo chí, bầu Kiên đã nói thẳng là khi đội bóng của mình có lỗi thì các trọng tài cùng những nhà làm giải hãy cứ thẳng tay mà xử. HLV trưởng CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Thành Vinh cũng từng nói: “Tôi sẽ rất xấu hổ nếu đội tôi chiến thắng nhờ các trọng tài”. Nhưng việc các nhân vật này nói năng, tuyên bố là một chuyện, còn việc tự thân các trọng tài ứng xử với họ ra sao và việc phần còn lại của V.League nhìn vào họ, nghi ngờ họ ra sao lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Rõ ràng là cựu Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi nói đúng: Cơ chế điều hành và vận hành V.League hiện nay đã khiến người ta mất niềm tin. Phải làm gì để lấy lại niềm tin – nó chắc chắn là một bài toán không dễ giải?