Ở vùng đất của dãy Andes và rừng già Amazon, Brazil và Argentina là những đội bóng không đội trời chung. Sự kình địch này đã kéo dài cả trăm năm, bên cạnh những tranh cãi không có hồi kết rằng, giữa Samba và Tango, điệu nhảy nào hay hơn, hay giữa Pele và Maradona, ai vĩ đại hơn.
Mới đây thôi, khi Brazil thua thảm trước Đức, các tờ báo của Nam Mỹ thi nhau “xát muối” lên nỗi đau của người Brazil. Tờ Olé của Argentina mượn lời một bài hát để chế giễu Selecao với giọng điệu đầy hả hê, giống như người Brazil mỗi khi đánh bại Argentina thường nghêu ngao ca khúc “Đừng khóc vì tôi”.
Nói vậy nhưng không hẳn Messi và các đồng đội sẽ chiến đấu trong cô độc. Nên nhớ, gần 100.000 người Argentina đã sang Brazil từ trước vòng 2 của World Cup bằng đường bộ. Và nếu cả Nam Mỹ có quay lưng lại với vũ đoàn Tango, họ vẫn còn đó 40 triệu dân và hàng vạn người đang mắc màn chờ giờ G ở đất Brazil