Brazil thắng trong may mắn (và ở trận thứ hai, khi may mắn không còn thì họ đành hòa Mexico 0-0), Argentina thắng nhưng chưa thuyết phục, Tây Ban Nha bị Hà Lan xé nát bằng tỷ số 1-5. Ứng cử viên thứ 4, đội Đức, bất ngờ thắng Bồ Đào Nha với 4 bàn không gỡ. Người ta công nhận: À. Thì ra đội Đức đã chứng tỏ được sức mạnh thật sự.
Đức có 3 điểm mạnh. Thứ nhất: Tinh thần đồng đội. Một vấn đề phức tạp khi đưa tin về đội Đức trong trận khai mạc là đội hình ra sân. Mỗi lúc mỗi khác. Mỗi báo mỗi khác. Rồi cuối cùng, chỉ 60 phút trước giờ khai cuộc, Loew mới tung ra quyết định. Một quyết định bất ngờ, nhưng hợp lý. Sở dĩ như vậy là do Đức có nhiều cầu thủ tương đương nhau, cho nên có nhiều phương án đội hình xấp xỉ. Nhưng mặt khác, mỗi cầu thủ đều nhận thức được trách nhiệm với đội bóng của mình, nên nếu không được đá thì cũng luôn chấp nhận với tinh thần tích cực.
Tinh thần tập thể ở đội Đức hiện nay đang ở trạng thái tốt nhất. Những nhà kỹ thuật hảo hạng như Goetze hay Özil sẵn sàng chơi dạt ra hai cánh, chạy không mệt mỏi trong cái nắng thiêu đốt để kiếm bóng và làm bóng cho đồng đội. Mueller cố gắng có mặt ở tất cả mọi nơi. Còn Kroos, chàng công tử đôi khi có vẻ lười nhác này bỗng nhiên trở thành người chạy khỏe nhất đội, và từ đó trở thành nhà tổ chức xuất sắc trong trận đấu.
Điểm mạnh thứ hai: Đức đã xây dựng thế trận phòng ngự ổn định, chắc chắn. Loew đã nhận thức rõ rằng, để thắng lợi trong một giải đấu, phải có một hàng phòng ngự mạnh. Với ba cầu thủ chơi kiểu số 6 và số 8 là Lahm, Khedira và Kroos, Đức đã làm đậm đặc mật độ cầu thủ ở vùng trung tâm, và bằng lối chơi vừa quả quyết vừa cơ động, đã mở rộng khả năng triển khai cả hai cánh. Hàng phòng ngự phía dưới là 4 cầu thủ cao to, lực lưỡng, chơi chặt chẽ và kỷ luật, dựng lên bức trường thành rất khó vượt qua.
| Ngồi trên ghế VIP xem Đức đá với Bồ, Maradona thốt lên: "Những chàng trai này sẽ làm khó chúng ta đây!". |
Thứ ba: Đức đã trở nên hết sức linh hoạt trong tấn công. Họ thường xuyên thay đổi lối chơi: Từ kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu sang tấn công và phản công, từ lối chuyền sệt chậm rãi sang những pha bóng bổng tốc độ cao, đôi khi luân chuyển một cách vũ bão. Không chỉ lối chơi, mà người chơi cũng luân chuyển, bởi các cầu thủ luôn sẵn sàng đổi chỗ cho nhau và ai cũng có thể chơi được nhiều vai. Còn người ghi bàn hôm nay là Mueller, nhưng ngày mai lại có thể là một người nào khác. Chính lối tấn công này khiến Bồ Đào Nha cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lối.
Lẽ đương nhiên, lối chơi của đội Đức còn xa mới đạt mức hoàn chỉnh. Nhưng đấy là việc mà đối thủ của họ trong những trận tới phải phát hiện ra và tìm cách đối phó.