Theo nguồn tin từ tờ Washington Post, nhóm Al Qaeda bắt đầu để ý đến Messi khi cầu thủ này lập siêu phẩm vào lưới ĐT Iran trong loạt trận thứ 2 vòng bảng. Bàn thắng đó vô tình cuốn ngôi sao người Argentina vào cuộc đấu đá nội bộ của thế giới Hồi giáo, và kết cục là một bức thư đã được gửi, được coi như một động thái tiếp cận với tiền đạo này.
Cụ thể, tổ chức mời Messi nhập hội là nhóm phiến quân nổi đình nổi đám tại Iraq, nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS). Hiện ISIS đang tung hoành ngang dọc ở miền bắc của Iraq và cũng có mâu thuẫn sâu sắc với Iran, đội bóng mà Messi từng xé lưới.
Có nhiều ý kiến cho rằng đây là trò đùa của một người nào đó, nhưng theo nhận định của Washington Post, không loại trừ khả năng có thể đây là trò khởi động một âm mưu nào đó nhắm vào đội tuyển Argentina và Messi. Điều tra cho thấy, tài khoản Twitter cho đăng lời kêu gọi trên đúng là có liên quan tới ISIS, và tổ chức này muốn thu hút sự chú ý của dư luận tới cuộc chiến đang diễn ra tại Iraq. Đặc biệt, dò địa chỉ IP (địa chỉ giao thức Internet), lực lượng Interpool phát hiện chiếc máy tính gửi bức thư trên được đặt tại một quán Internet công cộng ở thủ đô Baghdad.
Trở lại vụ việc, sau khi nhận được bức thư trên, Đại sứ quán Argentina ở Brazil đã phối hợp với LĐBĐ Argentina tìm hướng giải quyết. Sau quá trình điều tra và lấy nguồn gốc bức thư, giới chuyên trách đã hủy để tránh những phiền phức sau này. Gia đình Messi ở Brazil và chính cầu thủ này đã được Cục Tình báo An ninh Quốc gia lên kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt. Cô bồ xinh đẹp Antonella Roccuzzo và cậu con trai Thiago được yêu cầu khuyến khích về nước để đảm bảo an ninh. Thậm chí, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử mà Messi thường mang theo người cũng được theo dõi 24/24.
Messi đã lập kỷ lục World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên ẵm danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” ở cả 3 trận đấu vòng bảng