Nhưng quan trọng hơn, BĐN không thể vượt qua chính bản thân họ để đủ sự vững tin “ganh đua sòng phẳng” với người Đức. Hôm qua, tại Arena Fonte Nova, BĐN đã khẳng định vị thế… “cửa dưới” rõ ràng nhất bằng những sai lầm cá nhân, bằng sự thiếu tự tin của cả một tập thể trước đối thủ, thậm chí trước chấn thương chưa lành của Ronaldo, người đội trưởng của họ.
Bồ Đào Nha sử dụng sơ đồ 4-3-3 một cách cứng nhắc. Họ vào trận ào ạt chẳng cần biết đối thủ là ai. Và chỉ 10 phút đầu đã tung ra 3 cú sút (2 cú thăng thiên, một cú ở góc hẹp trúng thủ môn). Người Đức lại vào trận dè dặt và mềm mại với sơ đồ 4-1-4-1. Đặc biệt, vị trí trung phong rất ảo: Khi là Özil, khi là Thomas Mueller, khi là Mario Goetze... Người Bồ đẩy tốc độ trận đấu lên cao, cùng sự căng cứng tâm lý đã làm cầu thủ hai đội mắc nhiều sai lầm đáng tiếc. Sai lầm của Lahm và Patricio thật khó tin vì đó là những trụ cột thực sự của đội bóng, càng khó tin hơn, khi biết rằng đây là trận cầu Real Madrid – Bayern “thu nhỏ” tại đấu trường World Cup, nơi không thể có chỗ cho những động tác xử lý như của các tân binh.
Sau 10 phút đầu có vẻ chưa nóng máy và bị chèn ép, người Đức bắt đầu nhập cuộc tốt với sự cơ động của bộ đôi Kroos - Özil ở tuyến tiền vệ và Gotze – Muller ở tuyến trên. Các mảng miếng phối hợp nhanh, kết hợp pha phối hợp khoét sâu vào 2 cánh của BĐN rồi tạt ngược lại cho tiền đạo dứt điểm mang thương hiệu Đức gây nhiều khó khăn cho BĐN. Kể từ thời điểm này, Ronaldo với những ưu tư về chấn thương, sức ép về nhiệm vụ buộc phải ghi bàn đã chính thức “biến mất”.
Để rồi kể từ sau bàn thua do lỗi của Pereira với Gotze, BĐN không bao thể tìm lại cảm hứng chơi bóng nữa, họ chìm dần theo những bậc thang tuyệt vọng: Bị đuổi người, chấn thương của trụ cột, các bàn thua dắt tay nhau tới… Dù trận đấu quan trọng bậc nhất của BĐN tại vòng bảng World Cup đã kết thúc quá sớm theo cách như vậy, nhưng không thể đổ cho chiếc thẻ đỏ của Pepe, bởi kể cả không có nó, BĐN cũng quá khớp và vỡ vụn trước lối đá của người Đức rồi.
Điều ngạc nhiên duy nhất có lẽ là: Sau 2 năm, kể từ thất bại 0-1 trước người Đức tại Euro 2012, vẫn với những con người như vậy, HLV Bento rút cục đã làm những gì ngoài việc đánh mất tất cả những điều từng gây dựng được? Không còn một BĐN chắc chắn nhưng đậm chất kỹ thuật, tinh quái nhưng đầy cống hiến nữa, BĐN tại Brazil chỉ là hình ảnh lộn xộn của Coentrao và Nani, hình ảnh Ronaldo làm mình làm mẩy khi không được hưởng penalty hay của gã đồ tể Pepe quen đường sau một thời gian tưởng chừng “hoàn lương”?
Thất bại 0-7 (nếu coi việc mất Pepe, Coentrao và phong độ quá tệ của Ronaldo là những bàn thua) có thể sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội đi tiếp của BĐN về mặt điểm số, nhưng về tinh thần, có thể coi là thảm họa. Vượt qua “mất mát” này được không?
Câu trả lời là “Có”, nhưng không thể bằng sự bất lực và vẻ mặt thất thần của Ronaldo!