1. Nói về mặt “tầm cỡ cầu thủ” cái tên Huỳnh Đức sáng chói hơn Quang Hà rất nhiều. Bởi cái thời mà Đức cùng ĐTVN giật Bạc SEA Games 18, giật đồng Tieger Cup lần 1 là cái thời mà Quang Hà còn chưa có tên trong màu áo Tuyển. Và cũng bởi vị trí của một trung phong mũi nhọn như Huỳnh Đức luôn được nhắc đến như một mũi công chủ lực của ĐTVN qua các đời thầy ngoại, còn vị trí của một tiền vệ cánh (có lúc còn bị kéo vào như một tiền vệ phòng ngự) khiến Quang Hà chỉ có thể chứng tỏ mình một cách lặng lẽ, âm thầm.
Nhưng ở vào cái thời mà BĐVN nói chung và ĐTVN nói riêng có không ít những dích dắc khó lường ngoài sân cỏ thì nói về độ “quái” chưa biết Huỳnh Đức với Quang Hà, ai “quái” hơn ai. Chính vì đặc điểm này mà có lần Đức mới “dại dột” sút tung lưới đối phương, cú sút mà nói theo ngôn ngữ của dân cá độ là “sút bể nồi cơm đồng đội”, trong khi Quang Hà thì chưa bao giờ “dại dột” sút những cú như thế cả.
Hai con người với hai tầm vóc và hai kiểu tính cách khác nhau khi chuyển qua làm HLV bất ngờ lại cùng gặp nhau ở một điểm, đó là cùng được bầu Hiển đặt niềm tin. Ngày mới thành lập HN.T&T đá ở giải hạng Ba, rồi hạng Nhì QG, bầu Hiển lập tức đặt đội bóng vào tay Triệu Quang Hà. Ngày HN.T&T lên hạng Nhất rồi lên chuyên nghiệp thì cũng vẫn Quang Hà đã chèo lái cái sản phẩm mà bầu Hiển một mực tin yêu. Cũng như vậy, ngày tiếp nhận Đà Nẵng rồi gắn vào nó cái đầu “SHB” (CLB SHB.ĐN), bầu Hiển lập tức trảm thầy già Phan Thanh Hùng để thay vào đó một Lê Huỳnh Đức giàu khí thế.
2. Hồi ấy, ở Đà Nẵng, Huỳnh Đức liên tục thực hiện những cuộc cải cách lực lượng mà nói như những người trong cuộc là “dựng lên những người của mình”, còn ở HN.T&T thì đội bóng mà Triệu Quang Hà đặt nền móng cứ thế mà bon bon chạy. Chỉ có điều nếu như quân Huỳnh Đức càng chạy càng ổn, với chiến tích chói lọi là chức VĐQG sau 17 năm chờ đợi thì ở HN.T&T, quân Quang Hà chạy ở hạng Nhì, hạng Nhất thì ổn, chứ chạy lên chuyên nghiệp thì lại lập tức đứng… bét bảng sau giai đoạn lượt đi.
Có một sự thật rằng ngay cả khi đưa đội bóng vào tâm bão, Quang Hà vẫn tin bầu Hiển không bao giờ nghĩ tới việc thay thế mình. Thế nên một buổi tối nọ, khi bầu Hiển báo tin “em chuyển sang làm đội trẻ nhé” thì Quang Hà đã sốc, và đã mất ăn mất ngủ rất lâu. Quang Hà hồi ấy vì mau chóng muốn chứng tỏ mình mà đã chấp nhận về cầm Thanh Hóa để rồi sau đó không lâu đã gặp nạn ở Thanh Hóa, nên phải chấp nhận quay về với đội trẻ của bầu Hiển.
Quãng thời gian biến động của Hà là quãng thời gian ổn định của Đức. Và vì thế cái sự tương phản giữa hai ông thầy trẻ cùng dưới một gầm trời lại hiện lên rõ ràng hệt như ngày cả hai vẫn còn xỏ giày ra trận.
Huỳnh Đức – Quang Hà: Bây giờ ta đấu nhau! Ảnh: Quang Minh.
Sau tam phen tứ phen tan rồi hợp, rốt cuộc thì bây giờ Quang Hà lại quay trở về Thanh Hóa với quyết tâm làm cho bằng được, bằng hết những nợ nần với đội bóng quê hương. Và dường như cái chí khí của một người muốn vẫy vùng thiên hạ, chứ không chấp nhận làm một ông HLV gõ đầu đội trẻ cũng khiến Quang Hà càng quyết tâm về đấy, và ở đấy, rất muốn chứng minh mình không phải là kẻ bất tài. Huỳnh Đức thì vẫn ung dung ở Đà Nẵng, và chiều nay sẽ trực tiếp dẫn Đà Nẵng tới xứ Thanh để đấu trận với Quang Hà.
Ai cũng bảo quân Huỳnh Đức bây giờ mạnh hơn quân Quang Hà, giống như cái thế của Đức từ ngày còn làm cầu thủ tới ngày làm HLV luôn mạnh hơn và bóng bẩy hơn Hà. Có lẽ chính vì thế mà Hà lúc này rất muốn thắng Huỳnh Đức, vừa để tìm 3 điểm đầu tiên, vừa để chứng tỏ mình không thể cứ thất thế mãi trước người đồng đội cũ.
3. Chiều nay, ở vòng 2 Super League 2011, chắc chắn là sân Thanh Hóa sẽ rất nóng. Chiều nay, Quang Hà và Huỳnh Đức chắc chắn sẽ bắt tay nhau rồi cười nói rôm rả với nhau, nhưng có lẽ, chỉ có một người hạnh phúc…!
| Cúp FA: Đại chiến Man đỏ - Man xanh 20h tối nay, trong khuôn khổ cúp FA (Anh) người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến cuộc thư hùng rất đáng chú ý giữa Manchester City với Manchester United. Man City hiện tại đang có nhiều khí thế sau trận thắng đậm Liverpool ở giải Ngoại hạng trong khi cũng ở giải Ngoại hạng M.U vừa có trận thua choáng váng với tỷ số đậm 0-3 trước Newcastle United. Chính những kết quả thắng – thua này mà sự cân bằng điểm số giữa hai bên đã bị phá vỡ, và Man City lại đã vươn lên trong cuộc đua tay đôi với đội bóng cùng thành phố. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà tối nay M.U lại càng quyết tâm hơn trong cuộc quyết đấu với đối thủ. Một lý do khác khiến cho họ tiếp tục quyết tâm, đó là trong trận lượt đi giải Ngoại hạng giữa hai bên, M.U đã bất ngờ vỡ trận và thua 1-6 đầy xấu hổ. Với những quyết tâm như thế, khả năng M.U sẽ làm tất cả để có một chiến thắng, và sẽ thắng cho dù lực lượng và phong độ hai bên đang có phần nhỉnh hơn cho phía Man xanh. Tuấn Thành |