Vụ vợ thuê côn đồ giết chồng ở Quảng Ninh:

Khi hung thủ mặc áo xô

Vụ án vợ thuê côn đồ giết chồng vừa xảy ra ở Quảng Ninh lại khiến dư luận một lần nữa bàng hoàng, sau vụ án tương tự xảy ra chỉ cách đây đúng hai tháng tại Hà Nội, khi người vợ thuê côn đồ chặt đứt một cánh tay của chồng, (nhưng đám côn đồ này do quá tay đã cướp đi tính mạng của nạn nhân). Đều với cái giá 30 triệu đồng và đều bắt nguồn từ cơn ghen mù quáng.

Sau cơn ghen rồ dại, là những đứa con luôn sống trong sự giằng xé tâm can, vừa chịu nỗi đau mất cha lại vừa không biết nên oán giận hay nên thương cảm người mẹ sát thủ của mình. Nguyễn Thị Vân đến hôm nay vẫn phải nằm điều trị ở bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh vì kiệt quệ tinh thần sau những hành động ngu muội của mình. Những người mẹ, người vợ mang dòng máu sát thủ ấy sau khi bị bắt đều khóc, những dòng nước mắt muộn màng…

Sát thủ trong đám tang

Đám tang ông Phạm Hùng Thái, 41 tuổi, trú tại tổ 4, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả, Quảng Ninh, rất đông người đến dự vì ai cũng thương xót ông Thái chết quá đau đớn. Linh cữu ông được đưa đến Nghĩa trang An Lạc Viên để hỏa thiêu. Người ta thấy trong đám tang ông Thái, vợ ông là bà Nguyễn Thị Vân khóc đứng khóc ngồi. Nhưng để ý kỹ thì họ thấy người vợ này chỉ kêu gào thảm thiết chứ tịnh không có giọt nước mắt nào. Mọi động thái của bà Vân không nằm ngoài con mắt tinh tường của các điều tra viên, trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thái độ của người đàn bà này thật lạ, giống hệt hôm người dân khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn phát hiện ra xác ông, trên người có nhiều vết chém ngay bên cạnh chiếc xe Ford focus vào khoảng hơn 19h ngày 22/7. Khi Nguyễn Thị Vân nhận tin chồng đến hiện trường, bà ta không lao vào ôm xác chồng như bất kỳ người đàn bà bình thường nào trước cái chết thảm của chồng mình mà lại ngồi trên một chiếc chiếu cách thật xa xác ông Thái và gào khóc. 

Toàn bộ tài sản trên người ông Thái còn nguyên vẹn, chiếc xe ô tô không bị cướp, vì lẽ đó, cơ quan điều tra loại trừ phương án giết người để cướp tài sản, phương án do mâu thuẫn làm ăn hoặc tình ái được quan tâm đặc biệt. Theo hướng này, các anh đã tìm hiểu các mối quan hệ của cả ông Thái và bà Vân, thông tin nắm được cho thấy, vợ chồng ông Thái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và giữa ông Thái với gia đình nhà vợ cũng có mâu thuẫn, thậm chí có lần ông Thái còn bị gia đình nhà bà Vân đánh vì họ cho rằng ông Thái làm ăn không sòng phẳng trong việc thu mua than quét vét.

Một nguồn tin khác cho biết, trước khi bị sát hại, ông Thái có chở 3 thanh niên trên ôtô của mình (ngoài làm nghề thu mua than quét vét, ông Thái còn chở khách thuê bằng xe ôtô). Theo người nhà ông Thái cho biết, không bao giờ ông chở khách lạ mà chỉ chở khách quen, 3 thanh niên thuê ông chở xe hôm 22/7 là do người cháu gọi vợ ông bằng dì.

Đó chính là Hoàng Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Hồng Kông"), 23 tuổi, trú tại tổ 22, khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây (Cẩm Phả). Tuấn là đối tượng cầm đầu một băng nhóm, thường chuyên bảo kê cho các quán tẩm quất, massage hoạt động tại km 6 phường Quang Hanh. Đây là một đối tượng khá có tiếng trong giới giang hồ nơi đây. Ngay lập tức, Tuấn "Hồng Kông" được để mắt tới.

Đến tối 24/7, Tuấn đã thừa nhận mình là đối tượng tổ chức sát hại ông Phạm Hùng Thái và ra đầu thú. Cho đến lúc ngồi tại trụ sở Công an viết lời khai rồi, Tuấn vẫn chưa hết sửng sốt, không hiểu tại sao tội ác của mình lại bị phát hiện khi tất cả những kẻ được hắn thuê giết ông Thái đã lặn một hơi mất tăm mất tích khỏi đất Quảng Ninh. Câu đầu tiên hắn run run hỏi các anh Công an đó là: "Sao cháu lại bị phát hiện nhanh thế".

Tuấn "Hồng Kông" bước đầu khai nhận, hắn chính là người điều xe (thuê ông Thái chở 3 đối tượng đến thị xã Uông Bí để đòi nợ) nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng ra tay. Theo lời Tuấn thì thỉnh thoảng thấy bà dì Nguyễn Thị Vân ca cẩm, chồng mình đã có bồ và rất hay bị chồng đánh, Tuấn "Hồng Kông" vừa cay cú, vừa thương dì. Bởi thế, khi Vân ngỏ lời nhờ Tuấn tìm người thủ tiêu ông Thái vì ghen tuông, Tuấn đã nhận lời không cần suy nghĩ.

Tuấn đã giao "nhiệm vụ" cho một tên đàn em là Vũ Trung Thực, 20 tuổi, ở Hải Phòng, với cái giá 30 triệu đồng để cướp đi sinh mạng của ông Thái. Thực nhận lời và nhận trước 10,5 triệu đồng. Để tăng khí thế, Thực lại rủ tiếp Bùi Văn Ánh, 19 tuổi (ở Hải Phòng) và Khúc Văn Cường, 17 tuổi (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đây là những đối tượng thuộc hàng "ong ve" ở đất than và đất cảng.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, Nguyễn Thị Vân đã cung cấp số điện thoại cũng như biển số xe ôtô của chồng mình cho nhóm sát thủ trẻ tuổi này. Ngay sau khi bắt giữ Tuấn "Hồng Kông", một tổ công tác lên Hà Nội để bắt tiếp 3 tên: Thực, Ánh, Cường khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Các tên này khai nhận, lúc ngồi trên xe của ông Thái, dọc đường đi, chúng tìm cách kéo dài thời gian để đợi trời tối mới ra tay. Khi đến đoạn Cao Sơn, tên Ánh đã giữ chặt người ông Thái để tên Thực và Cường đâm. Gây án xong, cả bọn chia tiền và chuồn một mạch lên Hà Nội. Ngày 28/7, Công an Quảng Ninh đã bắt được Thực tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. 

19h ngày 29/7, tại một nhà nghỉ ở phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội cơ quan Công an đã bắt được tên Ánh và Cường, thu được một số dao kiếm cùng nhiều đồ sử dụng ma túy tại phòng nghỉ. Chúng cho biết, đang chuẩn bị nhập với một băng nhóm tội phạm ở nơi đây để hoạt động.

Những người mẹ, người vợ ngu muội

Nguyễn Thị Vân thuộc hàng đàn bà không có nhan sắc, bởi thế, kể cả khi chưa nổi cơn ghen tuông với người đàn bà nào đó được cho là bồ bịch của chồng thì Vân cũng luôn mặc cảm trước những người phụ nữ khác vì nhan sắc hạn chế của mình. Vân và ông Thái kết hôn từ năm 1987 và đã có với nhau hai cô con gái. Hàng xóm nhà Vân kể rằng, cô con gái lớn của họ vừa thi đại học nhưng không biết có đỗ hay không. Sau khi mẹ bị bắt, hai cô con gái của Vân khóc nức nở, xin các chú Công an tha cho mẹ mình.

Nguyễn Thị Vân bị bắt ngay trong lễ tang chồng, khi linh cữu của ông Phạm Hùng Thái được đưa đến An Lạc Viên để hỏa thiêu, trước con mắt ngạc nhiên của tất cả những người đến dự lễ tang. Vân được đưa về trụ sở Công an nhưng chị ta luôn mồm cho rằng mình bị bắt oan. Vân lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi không giết chồng tôi, tôi bị bắt oan", và bù lu bù loa khóc lóc. Nhưng đến buổi trưa, biết là không thể tiếp tục che giấu hành vi tàn độc của mình, Vân đã thú nhận, do ghen tuông, chị ta đã bất chấp tất cả, quyết tâm lấy đi mạng sống của ông chồng.

Mấy ngày nằm trong Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Vân đã bắt đầu thấm thía sự ngu muội mù quáng của mình. Vân gần như kiệt quệ về tinh thần nên phải nằm ở bệnh xá điều trị. Nhưng những giọt nước mắt lúc này của chị ta có lẽ là hối hận thực sự. Khi viết những dòng này, tôi lại hình dung đến gương mặt vô hồn của Lê Thị Hiển - người đàn bà đã thuê côn đồ chặt đứt một cánh tay của chồng cũng vì ghen tuông, vào đầu tháng 6/2011, tại Thanh Trì, Hà Nội.

Hiển cũng không có nhan sắc, thậm chí vào loại xấu gái. Thế nên khi biết chồng mình có cô bồ trẻ, Hiển đã nhờ đứa em trai thuê côn đồ chặt đứt cánh tay của chồng mình với mục đích để ông này không còn lái xe được nữa (chồng Hiển cũng làm nghề lái xe). Khi không còn tiền cung cấp cho tình nhân thì Hiển tin cô tình nhân sẽ tự rời xa chồng mình. Hậu quả đã đi quá xa sự mong muốn của Hiển, ông chồng chết do đám côn đồ "óc ngắn" đã làm quá tay, cô tình nhân thì lao vào tàu hỏa tự sát ngay sau cái chết của ông này vài tiếng đồng hồ. Còn Hiển bị bắt ngay sau đó. Nhìn người đàn bà này tì cằm vào tay, gác lên bậu cửa có những song sắt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn và trả lời từng câu hỏi bằng thứ âm thanh não nề như vọng lên từ âm ty, tôi không khỏi rùng mình.

Hôm ấy, tôi đã không kìm chế nổi nên đã hỏi Hiển một câu rằng: "Chị có thấy mình ngu dại không?", Hiển giương đôi mắt trắng dã, trả lời: "Nếu chồng tôi bị thương tật, tôi sẽ chăm sóc ông ấy cả đời". "Chứ nhất quyết không chịu nhường cho người phụ nữ khác?" - tôi hỏi tiếp. Hiển không nói gì, từ đôi mắt trắng dã của chị ta, nước mắt chợt ướt nhòe. Hóa ra, cái lý của một số người đàn bà nông cạn như Lê Thị Hiển, như Nguyễn Thị Vân là như vậy. Họ không quan tâm đến cảm xúc của những đứa con, khi vụ việc vỡ lở và chúng biết một sự thật, chính mẹ chúng là thủ phạm gây nên cái chết đau đớn của cha mình.

Một người vợ nữa cũng thuê côn đồ giết chồng do ghen tuông là Nguyễn Thị Quyến (46 tuổi), ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương. Vụ án xảy ra vào tháng 2/2011, tại Hải Phòng. Do chồng Quyến đã có con riêng với một phụ nữ ở An Lão, Hải Phòng nên mặc dù đã ly hôn nhưng do ghen tuông, Quyến đã cùng gã con rể thuê sát thủ dùng súng hoa cải bắn vào đầu khiến ông chồng chết tại chỗ khi ông đang trên đường đi giao thịt trâu tại Hải Phòng. 

Cả Vân, Hiển, Quyến đều là những phụ nữ lam lũ, vất vả chứ chẳng phải loại ăn trắng mặc trơn gì, nhưng kỳ lạ là cách hành xử của họ lại hết sức côn đồ, dã man chứ không nhu mì, cam chịu như nhiều người phụ nữ lao động khác. Nhưng dù có ghen tuông hay giận dữ trước sự hắt hủi của người chồng thì họ cũng không bao giờ được phép nảy sinh ý định cướp đi mạng sống của anh ta, bởi hơn ai hết, đó chính là cha của những đứa con mình.

Khi không còn tình cảm, cách tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, bởi mọi hành động bắt nguồn từ oán thù đều gây ra những hậu quả đau đớn

Đinh Hiền – CSTC tuần số 70

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…