Khi ĐT Brazil rơi vào tay Dunga, và biến dạng thành một đội bóng thực dụng thì lập tức nhiều lời chỉ trích đã xuất hiện. Hàng loạt những chuyên gia bóng đá Brazil đã lên án Dunga làm hỏng ĐT, và làm hỏng luôn một phong cách tấn công đã trở thành bản ngã. Rất chịu đựng và cũng rất lặng lẽ, Dunga cứ lái ĐT theo cách của mình. Và bây giờ, sau khi Brazil hiên ngang tiến vào vòng tứ kết World Cup, thì ông đang có một câu trả lời không thể xuất sắc hơn.
Hãy nhìn lại những gì Brazil của Dunga thể hiện, điều dễ thấy nhất đó là một ĐT lạnh lùng, điềm đạm. Nhưng ẩn dưới cái lớp vỏ điềm đạm, sự bùng nổ của đội bóng này có thể được biểu hiện ở bất cứ thời điểm nào và trên bất cứ không gian thi đấu nào. Trận đấu đầu tiên với CHDCND Triều Tiên, khi cả một đội bóng đang bế tắc trước lối bóng đá tử thủ của đối phương thì hậu vệ cánh Maicon dâng cao tấn công, và từ biên phải đã có một cú sút không tưởng phá lưới đối phương.
Trận đấu loại trực tiếp mới đây nhất với Paraguay cũng vậy, khi mà ai cũng nghĩ Brazil đang gặp khó với một hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ thì từ một quả đá phạt, trung vệ Joan bật cao đánh đầu, đưa bóng xé toang manh lưới. Ở đây, phải thấy rằng cả Maicon lẫn Joan đều là những hậu vệ, và chuyện những hậu vệ phát sáng để mở nút chiến thắng cho đội nhà chứng tỏ khả năng ghi bàn của Brazil mạnh mẽ, sắc sảo tới nhường nào.
Và khi mà ngay cả những hậu vệ cũng biết ghi bàn thì chuyện những tiền vệ hay tiền đạo như Robinho, Fabiano có thể ghi bàn bỗng trở thành một điều bình thường, tất yếu. Và sự nguy hiểm của Brazil nằm chính ở chỗ ấy đấy: Ẩn sau một đội bóng lầm lì, thực dụng lại là một khả năng bùng nổ lớn lao, đến từ tất cả các vị trí, và các góc độ khác nhau của cùng một trận đấu.
Xem Brazil chơi bóng từ đầu World Cup tới giờ, rất nhiều nhà chuyên môn đã phải thốt lên: đây là một tập hợp không có điểm yếu. Thật ra thì bất cứ đội bóng nào trên đời cũng phải có điểm yếu. Và bàn thua trong những phút cuối cùng trận gặp Triều Tiên, hay bàn thua trong trận gặp Bờ Biển Ngà "tố cáo" một điểm yếu trong phòng ngự của họ: đó là khả năng duy trì sự tập trung. Tuy nhiên, lại phải thấy rằng, họ chỉ để lộ ra điểm yếu này khi đã thắng đối thủ rất đậm rồi.
Một Brazil không hoa mĩ nhưng lại là một Brazil lạnh lùng mà sắc sảo - Dunga thực sự đang lái ĐT theo đúng triết lý bóng đá rất hiệu quả của mình. Và đấy cũng chính là câu trả lời thuyết phục mà ông dành cho những người trước đó đã chỉ trích ĐT không thương tiếc.
Chờ xem, ở vòng tứ kết sắp tới thì một "ông kẹ" cỡ Hà Lan khi đối đầu với Brazil có phá nổi cái triết lý của Dunga?