*23h đêm nay: Ba Lan - Hy Lạp.
*1h45 rạng sáng mai: Nga - CH Séc.
Trong thế giới của thần thoại Hy Lạp, đỉnh núi Olympus được xem như xứ sở của những vị thần. Ở nơi màu nhiệm, thiêng liêng ấy không có bất cứ một con đại bàng nào cả. Nhưng đêm nay, khi ĐT Hy Lạp đối đầu với ĐT Ba Lan trong ngày khai mạc VCK Euro 2012, một Ba Lan vẫn được biết đến với biệt hiệu “Đại bàng trắng” thì người ta không khỏi bị ám ảnh bởi hình ảnh của một chú đại bàng trên đỉnh cao Olympus. Vấn đề là, đỉnh cao rồi sẽ quật ngã đại bàng, hay chính đại bàng sẽ chinh phục và chiến thắng cái đỉnh cao chói lọi?
Có một sự tương phản đến kỳ lạ giữa bóng đá Hy Lạp với bóng đá Ba Lan: Đó là nếu như ở đấu trường World Cup, trong khi Ba Lan đã hai lần xuất sắc giành HCĐ thì Hy Lạp đến tận lúc này vẫn chỉ là cái anh “binh nhất, binh nhì” không hơn không kém.
Ngược lại, ở đấu trường châu Âu, trong khi Hy Lạp đã từng hiên ngang lên ngôi bá chủ ở VCK Euro 2004, và đã tham dự giải đấu danh giá này tổng cộng 4 lần thì với Ba Lan, cho đến trước VCK Euro năm nay, họ mới chỉ tham dự Euro một lần duy nhất vào năm 2008. Với Euro năm nay, nếu như Hy Lạp phải căng sức chiến đấu ở vòng đấu bảng, và xuất sắc vượt qua “ông kẹ” Croatia để đứng đầu bảng F thì Ba Lan trong tư cách chủ nhà chỉ việc ung dung ngồi đợi các đối thủ đến… hội quân.
“Chính vì làm chủ nhà, không phải trải qua một vòng đấu loại vất vả nên rất có thể Ba Lan sẽ nóng máy chậm hơn chúng tôi…” – một cầu thủ Hy Lạp đã rất khôn ngoan khi nhắc tới cái “điểm - yếu - tất - yếu” không chỉ của Ba Lan, mà là của chung mọi đội chủ nhà tại mọi giải đấu bóng đá trên thế giới. Nhưng nếu đã nhắc như thế thì cũng nên sòng phẳng nhắc đến một “điểm – mạnh – tất – yếu” của những đội chủ nhà: Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, và một chút lợi thế (nếu có) đến từ tiếng còi của trọng tài…
Ngoại trừ những đặc điểm thuộc về “phạm trù tất yếu” như thế này, Ba Lan cũng có những thứ tính cách riêng cần phải chú ý. Điều dễ thấy nhất là dàn cầu thủ Ba Lan hiện tại phần lớn đều đang chinh chiến tại các giải VĐQG lớn ở châu Âu, trong đó đáng kể nhất chính là chân sút Robert Lewandowski – người đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo CLB Dortmund mùa bóng vừa qua.
Và nữa, HLV Smuda – HLV trưởng Ba Lan hiện tại là một cái tên cực kỳ lão luyện và uy tín của bóng đá Ba Lan. Uy tín đến mức khi Smuda chỉ vừa ngồi ghế thuyền trưởng ĐT Ba Lan (sau khi ĐT này thất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2010) là một loạt các cây bình luận bóng đá nước này đã tin tưởng về việc ĐT của mình sẽ có một “tương lai mới”.
Cái được người ta dự đoán là “tương lai mới” rốt cuộc có hình thù như thế nào sẽ được trả lời một phần trong cuộc đụng độ Ba Lan – Hy Lạp đêm nay. 24 giờ trước trận đấu, HLV Smuda nói về đối thủ: “Họ là một đội bóng có tổ chức tốt, và nên nhớ là trong đội hình của họ hiện tại vẫn còn những cầu thủ đã từng vô địch Euro năm 2004…”. Những cầu thủ mà Smuda nhắc đến chính là những Charisteas, Katsouranis, và đặc biệt là tiền vệ Karagonis.
Cho đến tận bây giờ, thế giới bóng đá vẫn không thể lãng quên hình ảnh một Karagonis đầy quả cảm tại Euro 8 năm về trước, một Karagonis vừa vững vàng như một bức tường phòng ngự từ xa, vừa sắc sảo, khôn ngoan như một mũi tên độc hướng về phía các thủ thành. Năm nay, dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Karagonis vẫn có một giá trị quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Hy Lạp, và quan trọng hơn: anh còn là một điểm tựa, một biểu tượng tinh thần cho cả một tập thể dựa vào khi gian khó.
Rõ ràng là trong khi Hy Lạp có những người mang hình hài thủ lĩnh thì chủ nhà Ba Lan lại chỉ nổi trội ở yếu tố tập thể, và khi một tập thể bị bắt bài thì họ gần như không biết phải dựa vào đâu để đốt cháy niềm tin. Thế nên khi nhắc đến những con người như Karagonis có lẽ HLV trưởng ĐT Ba Lan cũng ngầm nhắc đến những thứ giá trị quan trọng mà đội bóng của mình hiện không có được.
Thật ra thì ở đời chẳng có gì là hoàn hảo cả, có được cái này thì mất đi cái khác. Vấn đề là trong những cuộc đối đầu cân não người ta cần phải tính toán làm sao để có thể phóng chiếu tối đa cái được của mình và công phá tối đa vào cái yếu của đối phương.
Trận đấu Ba Lan – Hy Lạp vì thế sẽ là một trận đấu rất đáng chú ý ở góc độ chiến thuật. Trận đấu mà bên nào “tính” giỏi hơn, bên đó sẽ có khả năng giành chiến thắng lớn hơn. Đại bàng sẽ ngự lại trên đỉnh núi thần tiên, hay đỉnh thần tiên cao vời vợi sẽ quật ngã đại bàng – mọi thứ nằm trọn ở chỗ này!
| ĐT Nga có 3 điểm đầu tiên? Trong trận đấu còn lại giữa Nga và Cộng hòa Séc, phần lớn các chuyên gia đều nhận định ĐT Nga có phần nhỉnh hơn đối thủ. Lý do là trong quá trình thi đấu giao hữu chuẩn bị cho VCK Euro năm nay, thành tích của ĐT Nga tỏ ra khá ấn tượng, trong đó có trận đấu thắng cả “ông kẹ” Italia tới 3-0. Tất nhiên là những trận đấu giao hữu chưa thể nói lên nhiều vấn đề, nhưng ít ra là sau những trận đấu như thế, tinh thần của các tuyển thủ Nga đã được kích thích một cách tích cực. Mà kinh nghiệm cho thấy, cứ khi nào giải quyết được “vấn đề tinh thần” là bóng đá Nga lại trở nên đặc biệt nguy hiểm Ngọc Anh |
| Chủ tịch Platini tuyên chiến với nạn phân biệt chủng tộc Mặc dù hai nước chủ nhà Ba Lan và Ukraine đã hứa sẽ ngăn chặn nạn tới cùng nạn phân biệt chủng tộc (nếu có) trong suốt thời gian diễn ra VCK EURO 2012 nhưng Michel Platini - Chủ tịch UEFA vẫn tỏ ra không yên tâm. Phát biểu với báo giới hôm qua, ông Platini vẫn nhấn đi nhấn lại chủ đề này, thậm chí còn đưa ra tuyên bố: “Các trọng tài có thể kết thúc trận đấu tức thì nếu nạn phân biệt chủng tộc xảy ra trong thời gian thi đấu”. Hà Lan cấm Robben đá penalty HLV Bert Van Marwijk tuyên bố sẽ không cho phép tiền vệ Robben thực hiện các quả đá phạt đền của ĐT Hà Lan tại EURO 2012. Chiến thuật gia 60 tuổi này đã rút bài học sâu sắc từ thất bại của Bayern Munich khi Robben sút hỏng hai quả phạt đền quyết định trong trận gặp Dortmund ở Bundesliga và Chelsea tại chung kết Champions League mùa giải vừa qua. CĐV nữ theo dõi EURO 2012 tăng vọt Thống kê mới nhất của tập đoàn thống kê quốc tế Repucom cho thấy, số lượng CĐV nữ theo dõi EURO 2012 tăng vọt. Cụ thể, Italia và Đức là hai đội bóng được các CĐV nữ quan tâm nhất khi lần lượt chiếm tới 61% và 44% số người theo dõi đội nhà thi đấu tại EURO 2012. Theo tiết lộ của ông Danny Townsend, giám đốc Repucom, đội tuyển Anh có 15,6 triệu CĐV và 44% trong số đó là những CĐV nữ. |