Hai trận đầu tiên ra mắt Chelsea, tân thuyền trưởng Villas Boas sử dụng đội hình chiến thuật 4-3-3 yêu thích. Ở trận mở màn, đội bóng thành London thậm chí không ghi nổi một bàn thắng vào lưới Scote City, đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Sang trận thứ hai với West Brom, cái “sơ đồ yêu thích” ấy tiếp tục bế tắc trong việc áp đặt lối chơi, ghi bàn phá lưới đối thủ, nhưng sự mỉm cười của thần may mắn đã đem lại cho Chelsea chiến thắng 2-1 đúng những phút cuối cùng.
Dường như nhận ra những vấn đề ở một hệ thống thi đấu 3 tiền đạo, sang trận gặp Norwich vừa rồi thì Villas Boas quay sang sơ đồ 4-4-2 với việc sử dụng gọng súng hai nòng Drogba - Torres. Mọi thứ rất suôn sẻ khi Chelsea có được bàn mở tỷ số từ phút thứ 6, sau một khoảnh khắc sút xa xuất thần của Bosingwa.
Ai cũng nghĩ bàn thắng dẫn trước từ rất sớm rồi sẽ đốt lửa cho toàn đội, nhưng không, càng đá Chelsea càng bế tắc. Cặp tiền vệ trung tâm Lampard – Ramires không có khả năng làm bóng, khiến cho cặp tiền đạo Drogba – Torres ở phía trên luôn rơi vào trạng thái hẫng hụt. Chelsea chỉ còn biết tấn công bằng những quả tạt biên, treo bóng hết sức đơn giản. Và khỏi nói ai cũng hiểu, thứ bóng đá đơn giản ấy không sao đánh thắng hệ thống phòng ngự được tổ chức hết sức chặt chẽ của Norwich.
Tấn công không mạch lạc, Chelsea thậm chí còn phải hứng chịu những pha bắn phá hết sức mạnh mẽ của đối phương. Bằng chứng là ở các phút 28, 29, nếu thủ thành Hilario không trổ hết khả năng cứu thua, thì chắc chắn mành lưới Chelsea đã rung lên. Ở một thế trận như vậy, việc Norwich ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian, và quả nhiên cái vấn đề thời gian ấy đã được xác tín ở giữa hiệp hai. Đến lúc này, cái lúc mà tỷ số đang là 1-1 thì ở trên đường piste gương mặt Villas Boas lo lắng trông thấy.
Nhưng rất may cho ông khi Chelsea sau đó được “ăn” 11m, và phải nhờ quả 11m ấy, Lampard mới có thể ghi bàn. Sau đó nữa thì tân binh Mata vào sân, và ấn định chiến thắng 3-1. Thắng đậm là thế, nhưng Chelsea đã bị một bộ phận không nhỏ các CĐV nhà chỉ trích. Mà sự chỉ trích là dễ hiểu khi Chelsea thắng bằng những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, và bằng sự hỗ trợ của thần may mắn, chứ không bằng một lối chơi có đường nét rõ ràng.
3 trận đấu, thắng 2 hòa 1, đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp – nhìn vào những thống kê đấy thì rõ là tân HLV Villas Boas đã khởi đầu coi được. Thế nhưng nếu nhìn vào cái cách Boas loay hoay chuyển từ sơ đồ 4-3-3 qua 4-4-2, rồi loay hoay với những đường công thiếu hiệu quả của đội nhà, mới thấy ông dường như vẫn chưa tìm nổi một phương án thi đấu tối ưu.
Những thông tin mới nhất cho hay trong những ngày cuối cùng của giai đoạn chuyển nhượng này, Chelsea đã nhanh tay “chộp” được tiền vệ tài năng Ulises Chivas của ĐT U.20 Mexico. Những fan hâm mộ Chelsea ngay lập tức nhớ lại phi vụ M.U mua cái tên vô danh cũng đến từ Mexico là Chicharito một năm về trước, để rồi sau đó chính Chicharito đã trở thành sát thủ trong đội hình đăng quang của M.U. Nhớ như thế để hy vọng rằng cũng giống như M.U, Chelsea năm nay rồi sẽ bứt tốc với một tài năng trẻ vùng Bắc Mỹ.
Chỉ còn cách hy vọng như thế khi nhìn đội hình Chlesea chơi bóng 3 trận vừa rồi, người ta đã phải chứng kiến quá nhiều thất vọng!
| Liverpool dẫn đầu ấn tượng Trong khi Chelsea thắng mà đối phương không “tâm phục khẩu phục”, thì một đại gia khác là Liverpool lại có chiến thắng 3-1 hết sức ấn tượng trước đội khách Bolton. Người mở tỷ số cho Liverpool là tuyển thủ U.21 Anh Henderson. Và người nâng tỷ số cho Liverpool lần lượt là Skrtel và Charlie Adam - tiền vệ đang chơi rất hay sau khi gia nhập đội hình Liverpool trong mùa hè vừa qua. Với chiến thắng trước Bolton, Liverpool hiện đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với tổng 7 điểm sau 3 lượt đấu. Drogba bị hôn mê sau va chạm kinh hoàng Sau một pha va chạm kinh hoàng với thủ môn của Norwich City, “voi rừng” Drogba đã lập tức lăn ra sân với gương mặt đầm đìa máu, và đã phải mất đến 10 phút sau đó mới có thể tỉnh trở lại. Ngay lập tức Drogba được chở thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên tại đó, các bác sĩ cho biết Drogba chỉ bị hôn mê nhẹ, nên đã được ra viện ngay trong đêm. Hiện tại phía Chelsea chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thời điểm Drogba có thể quay trở lại sân cỏ. |