8 tỷ trong thời buổi kinh tế suy thoái, thời buổi mà không ít đại gia bóng đá Việt Nam phải “méo mặt” khi nghĩ về “chuyện đầu tiên” quả là một con số làm nhiều người sốc. Mà chẳng riêng gì những người ngoài cuộc, chính những cầu thủ SG.XT cũng sốc. Và từ chỗ sốc tới chỗ phải gồng lên làm tất cả để biến cái sốc từ một tuyên bố thành sự thực là một quãng đường không xa.
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi mới đây, một trụ cột của SG.XT nói rằng việc đoạt cúp với họ bây giờ vừa gắn với “cái tiếng”, lại vừa gắn với “cái miếng” nên cả đội đang rất quyết tâm đánh bại HN.T&T. Với binh tình như thế, bây giờ hỏi 10 người rằng “Ai sẽ vô địch V.League?” thì chắc chắc phải có tới 8,9 người trả lời là: Quân bầu Thụy.
Nhưng nếu đã hỏi thế thì cũng phải hỏi thêm câu nữa: Nếu SG.XT vô địch thì BĐVN lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn? Trong lịch sử tồn tại V.League tính đến lúc này không khó nhìn ra hình ảnh khác nhau của những nhà vô địch: Một Sông Lam Nghệ An với một mô hình đào tạo điển hình thời bao cấp, một Hoàng Anh Gia Lai với một tư tưởng “doanh nghiệp hóa” triệt để hay một HN.T&T vừa biết tận dụng nội lực vừa biết tận dụng thời cơ để đạt mục đích riêng… Những nhà vô địch như thế luôn để lại những cảm xúc yêu, ghét khác nhau trong lòng người, nhưng tựu trung lại, họ đều có dáng dấp, có tầm vóc của những nhà vô địch đúng nghĩa. Nghĩa là, họ có một nền tảng lực lượng căn bản, một chiến lược đào tạo, phát triển bài bản cùng một tham vọng vô địch ngùn ngụt ngay từ lúc bóng còn chưa lăn.
Những nhà vô địch như thế khác và khác rất nhiều so với kết cấu của một SG.XT dị biệt hiện nay. Một SG.XT không có các tuyến đào tạo trẻ, nên luôn tìm kiếm nhân sự bằng cách nhặt của đội này một tí, nhặt của người kia một tẹo. Một SG.XT với một tập thể “tứ chiếng” mà trong phần lớn thời gian thi đấu của mùa giải năm nay luôn sẵn sàng ra sân với sự chỉ đạo chiến thuật của một “siêu cò”, chứ không phải một HLV tầm vóc. Đấy cũng là một SG.XT mà sự mạnh – yếu trong phong độ mỗi cầu thủ luôn được quyết định rất nhiều bằng sự mạnh – yếu trong cách chi tiền của một ông bầu “đồng bóng”.
Người ta chưa quên, đầu mùa giải năm nay, đội bóng này còn mang tên “Sài Gòn FC” với những tuyên bố xanh rờn rằng cái tên ấy sẽ khiến người Sài Gòn yêu đội bóng hơn. Ấy thế mà đùng một cái, cái tên “Sài Gòn FC” bị thay bằng cái tên cũ “SG.XT” với lý do phải gắn thương hiệu doanh nghiệp vào đấy thì mới có tiền.
Người ta cũng chưa quên, thời gian vừa rồi chính các cầu thủ SG.XT cũng phải khốn đốn, hoang mang trước tin đồn không biết sau mùa giải này đội bóng vẫn sẽ tiếp tục “đóng đô” ở TP HCM, hay sẽ lại di chuyển về một nơi nào đó, như trước đây nó từng di chuyển từ Hà Tĩnh về Quảng Nam rồi lại từ Quảng Nam về đất Sài thành phố thị.
Tóm lại, SG.XT tuy là một đội bóng có nhiều ngôi sao, và có nhiều tiền để chiều sao nhưng đấy không phải là một đội bóng có sự phát triển bền vững. Một đội bóng như thế mà thắng HN.T&T để trở thành tân vương V.League thì chắc chắn hình ảnh V.League không ít thì nhiều cũng sẽ biến dạng theo. Còn nếu phần còn lại của V.League nhìn vào đội bóng ấy như một mô hình phấn đấu của mình thì chắc chắn là BĐVN rồi sẽ trở thành một cái chợ bát nháo không hơn không kém.
Cuối tuần này, nếu SG.XT ôm cúp, chắc chắn đấy sẽ là cái cúp “dị” nhất trong lịch sử tồn tại 12 năm V.League!