Trong khán phòng Nhà hát Hoa phượng, những bộ trang phục mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Từ miền núi phía Bắc, vùng cao Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đến những đô thị lớn, mỗi đội tuyển mang theo một câu chuyện riêng, một lát cắt riêng của đời sống cơ sở…
Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng cho phần thi Tài năng, khán giả được gặp những con người vốn quen với công việc tuần tra đêm, hòa giải mâu thuẫn, hỗ trợ Công an xã giải quyết vụ việc nay trở thành những diễn viên không chuyên đầy cảm xúc.
Không ít khán giả xúc động khi lắng nghe những chia sẻ chân thành của anh Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng đội tuyển Phú Thọ. Đằng sau những lời tâm sự mộc mạc là niềm tự hào của những người đang trực tiếp tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.
Anh Nguyễn Văn Tâm, thành viên đội Khánh Hòa chia sẻ rằng việc tham dự hội thi là niềm vinh dự lớn đối với mỗi thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua hội thi, các đội không chỉ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn có cơ hội giới thiệu hình ảnh quê hương, con người địa phương và những việc làm thầm lặng của lực lượng ở cơ sở đến với bạn bè cả nước.
Trong khi đó, chị Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, thành viên đội Đồng Tháp cho biết, điều chị cảm nhận rõ nhất tại hội thi là tình đoàn kết giữa những người làm nhiệm vụ ở cơ sở trên mọi miền Tổ quốc. Dù công tác ở những địa bàn khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục tiêu là góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Còn chị Nguyễn Thúy Hiền, thành viên đội Hà Nội cho rằng, mỗi phần thi giống như một dịp để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nếu phần thi Tài năng là nơi kể những câu chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc thì phần thi Kiến thức lại cho thấy sự trưởng thành rõ nét của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Cụ thể là những câu hỏi về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, kiến thức liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được các đội trả lời tự tin, chính xác. Đó không chỉ là kết quả của quá trình huấn luyện, bồi dưỡng mà còn phản ánh tinh thần tự học, tự rèn luyện của từng thành viên.
Tuy nhiên, hấp dẫn và để lại nhiều cảm xúc nhất vẫn là phần thi Xử lý tình huống. Không phải những kịch bản xa rời thực tiễn, các tiểu phẩm đều được xây dựng từ chính những vấn đề đang diễn ra hằng ngày tại cơ sở, nơi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT là những người đầu tiên có mặt trước khi lực lượng Công an đến hiện trường.
Trên sân khấu của đội thi TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến phòng, chống ma túy hiện lên đầy trăn trở. Hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an, dựa vào sức dân, ứng dụng công nghệ, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm đã tạo nên một “vòng tay giữ bình yên thành phố”.
Thông điệp của tiểu phẩm không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở ra cánh cửa nhân văn dành cho những người từng lầm lỗi. Bởi trong cuộc chiến chống ma túy, sự nghiêm minh của pháp luật luôn cần song hành với sự cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Từ thành phố mang tên Bác, khán giả được đưa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thông qua phần thi của đội Khánh Hòa. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hiện lên như những người vận động viên thầm lặng. Họ đến từng nhà tuyên truyền, giải thích, vận động các gia đình hợp tác với lực lượng chức năng; giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Gây xúc động mạnh trong đêm thi là tiểu phẩm “Tình người trên đất Cảng” của đội Hải Phòng. Câu chuyện xoay quanh gia đình có hai đứa trẻ mang nhiều mặc cảm khi người cha sa ngã vào con đường phạm tội về ma túy. Hiểu được hoàn cảnh ấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã âm thầm đồng hành cùng gia đình, hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ để các cháu được bảo đảm quyền lợi, giúp người thân có việc làm và ổn định cuộc sống.
Khi người cha trở về địa phương nhưng tiếp tục bị lôi kéo vào con đường phạm tội, chính những người làm công tác ANTT ở cơ sở lại kiên trì động viên, cảm hóa bằng tình thương và trách nhiệm. Không có những màn truy bắt nghẹt thở hay những tình tiết kịch tính, nhưng tiểu phẩm khiến nhiều khán giả lặng người bởi thông điệp nhân văn sâu sắc: Phía sau mỗi vụ việc vi phạm pháp luật là những số phận cần được sẻ chia, giúp đỡ để không bị bỏ lại phía sau.
Đội Hà Nội mang đến tiểu phẩm “Hòa bình đẹp lắm – Thủ đô tôi”, lấy cảm hứng từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mâu thuẫn phát sinh trong quá trình tìm kiếm được giải quyết bằng sự chân thành, trách nhiệm cộng đồng và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Tiểu phẩm không chỉ phản ánh kỹ năng hòa giải mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Trong khi đó, đội Đồng Tháp với tiểu phẩm “Chân dung người bảo vệ” lại đưa khán giả đến với một nhiệm vụ rất gần gũi trong thực tiễn: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bằng sự chân thành, gần gũi và trách nhiệm, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.
Còn đội Cà Mau mang đến tiểu phẩm “Tiếng sét giữa dòng sông”, phản ánh thực trạng một số người dân sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép. Qua cách thể hiện sinh động, tiểu phẩm gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, điều quan trọng nhất mà hội thi hướng tới không chỉ là thành tích hay giải thưởng. Giá trị lớn nhất là lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học, tự rèn luyện của mỗi thành viên để trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Nhìn từ Hội thi, có thể thấy rõ hơn sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân đang được xây dựng từ cơ sở. Hiện nay, cả nước có 85.632 Tổ bảo vệ ANTT với 274.910 thành viên. Đó là lực lượng rộng khắp, bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và luôn có mặt khi người dân cần.
Bình yên của mỗi khu dân cư không chỉ được giữ gìn bởi những chuyên án lớn hay những chiến công nổi bật của lực lượng CAND, mà còn được vun đắp từ những việc làm bình dị mỗi ngày của hàng trăm nghìn người đang âm thầm cống hiến ở cơ sở.