Người đem đến niềm vui cho Barca chính là Valencia. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cùng với 30 điểm kém hơn cũng không làm chùn chân thầy trò HLV Unai Emery.
Trước trận đấu nhiều ý kiến đã cho rằng Kền kền trắng phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo và khi cây săn bàn đắt giá này bị vô hiệu hóa thì mọi chuyện trở lên vô cùng tệ hại với họ. Và sự thực hôm qua mọi sự đã diễn ra đúng như vậy
Bộ ba sát thủ của Real là Ronaldo-Benzema-Higuain được tung vào sân ngay từ đầu nhưng trong một ngày vô duyên các chân sút đắt giá của Real cứ phải ngậm ngùi nhìn cơ hội trôi qua mũi giày trong tiếc nuối. Ngay đầu hiệp một Ronaldo đã làm cổ động viên Valencia thót tim khi đưa bóng đập cột dọc. Vận đen tiếp tục đeo đuổi anh khi phút thứ 20 trọng tài từ chối cho Real hưởng một quả phạt đền trong tình huống Ronaldo ngã trong vòng cấm địa.
Tất nhiên với áp lực phải có điểm để chắc suất tham dự Champions League năm sau nên Valencia cũng không đứng im họ cũng liên tục phản công và khiến cho Casillas phải trổ hết tài năng.
Hiệp 2, Người đặc biệt đã tung ngay Di Maria và sân thay cho Higuain hòng tìm kiếm sự khác biệt. Cầu thủ người Argentina cùng Ronaldo tạo ra khá nhiều pha sóng gió quanh vòng cấm địa của 'Bầy dơi' tuy nhiên bàn thắng vẫn không đến .Valencia cũng có nhiều cơ hội chẳng kém gì đội chủ nhà bằng cách tình huống phản công chớp nhoáng của bộ đôi Alba vàFeghouli, họ tiếp tục là mối đe dọa đáng sợ nhất bên phía các cầu thủ áo đen ,ở phía sân nhà thủ thành Guaita là người hùng của họ trong trận đấu này.
Trận đấu này đã trở thành trận đấu của các thủ môn bởi chính họ với các pha cứu thua xuất sắc đã khiến cho mọi chân sút trên sân nản lòng.Rời Bernabeu với một điểm Valencia ngẩng cao đầu kiêu hãnh còn Real ngậm ngùi nhìn Bacra thu hẹp khoảng cách với mình xuống còn 4 điểm
Từ Tây Ban Nha đến với xứ sở sương mù người ta đã thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của Arsenal. Sau khi pháo thủ thảm bại 8-2 trước ManU vào đầu mùa, cùng với sự ra đi của nhiều trụ cột thì nhiều người đã sớm gạch tên họ ra khỏi top 4 mùa này nhưng giáo sư Arsene Wenger vẫn đặt niềm tin vào các học trò.
Giờ đây các Pháo thủ đang đường hoàng ở vị trí thứ 3 xếp trên cả The Blue. Hôm qua trên sân nhà các cầu thủ Arsenal đã có cuộc tiếp đón hoành tráng với gã nhà giàu ManCity.
Lợi thế sân nhà giúp Pháo thủ chơi thực sự thăng hoa, ngay đầu hiệp 1 Van Persie đã đưa bóng đập xà ngang Tai họa ập đến với Manchester City khi Aya Toure - dính chấn thương và phải rời sân ở phút 17
Khoảng giữ hiệp một Arsenal chơi trùng xuống song Man xanh cũng không dễ dàng trên con đường tìm đến mảnh lưới của họ khi cặp trung vệ Kompany và Lescott rất vững vàng trước những tình huống bóng bổng của đội khách.
Vào hiệp hai sự thiếu hụt nhạc trưởng David Silva, Man City không thể có những pha lên bóng mạch lạc mà phải nhờ đến những tình huống cố định để tiếp cận khung thành của Szczesny nhưng chưa thành công. Ở phía bên kia các Pháo thủ cũng đẩy mạnh tấn công nhưng sự đen đủi vẫn đeo bám họ thậm trí phút 70 Van Persie đưa được bóng vào lưới của Man City, nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo đội chủ nhà đã mắc lỗi việt vị.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng thì bất ngờ ở phút Arteta tranh bóng rồi dấn sâu xuống và tung ra cú sút quyết đoán từ ngoài cấm địa. Thủ thành Joe Hart bay người hết tầm cũng không thể cản phá 1-0 cho Arsenal.
Emirates như phát cuồng còn Manchester City thì sụp đổ. Mọi thứ càng trở nên bi đát khi Balotelli phải nhận thẻ vàng thứ hai để bị đuổi khỏi sân.
Tỉ số 1-0 được giữ đến cuối trận. Sau trận này khoảng cách giữa Manchester City với Man U đã lã 8 điểm, tham vọng vô địch với họ đã trở thành vô vọng