Lật tẩy tên sát nhân
Đỗ Văn Đang (SN 1969) sau một ngày đi làm về đang vui vẻ cùng vợ và hai con trong ngôi nhà nhỏ của mình ở thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì có một đoàn khách không mời mà đến, Đang chỉ kịp nhận ra bác trưởng thôn và một cán bộ Công an xã, đi theo họ là vài người khác mặc quần áo thường dân. Một cán bộ trong đoàn nói gọn và đanh thép: Bùi Văn Tình, anh đã bị bắt. Tình tái mặt, trước sự kinh ngạc của vợ (chị Dương Thị Sáng) cùng hai con và ngoan ngoãn đưa tay vào còng số 8 đi về trụ sở UBND xã làm việc.
Trong đầu Bùi Văn Tình tái hiện lại toàn bộ sự việc hai anh em Tính và Tình giết anh Bùi Quốc Luật từ năm 1994, tưởng lấy vợ, có con và thời gian sẽ xóa được tội lỗi. Nhưng cho dù cố quên đi quá khứ tội lỗi song nó vẫn khắc sâu vào tâm trí của Tình, nay cứ hiện về nguyên vẹn bởi có lẽ theo quy luật nhân quả, kẻ phạm tội không thể thoát khỏi lưới trời. Và lời khai nhận của Tình hoàn toàn phù hợp chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập trong vụ án.
Cách đây gần 20 năm, khoảng 13h (ngày 19/8/1994), Bùi Quốc Luật và anh trai Tình là Bùi Văn Tính ngồi chơi tại nhà Bùi Văn Liễu cùng thôn thuộc xã Quang Hưng. Tại đây, Luật xin lỗi Tính về việc đánh Bùi Văn Tình là em ruột của Tính vào tháng 3/1994, thì chị Bùi Thị Phòng, vợ Tính sang tìm Tính về ăn cơm, thấy vậy, chị Phòng cho rằng đang nói xấu mình bèn chửi Luật là "đồ ngu, đồ khốn nạn". Luật nói: "Xin lỗi mọi người, tôi đánh cho con này gãy răng" và đứng dậy đuổi đánh chị Phòng, chị Phòng chạy ra đường kêu: "Thằng Luật nó đánh vợ chồng tôi rồi". Anh Liễu và Tính chạy ra can ngăn.
Bùi Văn Tình là em trai Tính làm thợ mộc ở nhà bố đẻ nghe tiếng kêu của chị dâu thì cầm 1 con dao nhọn kiểu dao mổ lợn dài 24cm, và một con dao nhọn bằng inox dài 20cm cho vào túi quần chạy ra chỗ anh Luật, dùng dao bầu đâm anh Luật nhiều nhát vào ngực và bụng. Còn Bùi Văn Tính, khi thấy ở túi quần Tình có dao liền rút lấy và xông vào đâm anh Luật nhiều nhát vào ngực và gáy. Sau đó hai anh em Tính và Tình còn dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu, mặt anh Luật, làm anh Luật chết ngay tại chỗ.
Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hưng Yên kết luận nguyên nhân chết của anh Bùi Quốc Luật là do choáng, đa chấn thương, mất máu.
Ngày 20/8/1994, Bùi Văn Tính đến cơ quan điều tra đầu thú, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh Hưng Yên đã xét xử ngày 23/6/1995 tuyên phạt Bùi Văn Tính tử hình về tội giết người. Bùi Văn Tính kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 27/9/1995, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử lại tuyên phạt Bùi Văn Tính tù chung thân.
Riêng Bùi Văn Tình sau khi phạm tội đã bỏ trốn vào thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thay đổi tên họ là Đỗ Văn Đang (SN 1969) rồi lấy chị Dương Thị Sáng cùng thôn, sinh được 2 con chung. Đến ngày 7/1/2009, Bùi Văn Tình mang tên giả Đỗ Văn Đang đã bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Hưng Yên.
Kẻ gây tội phải bị trừng trị
Gần hai mươi năm với vỏ bọc mang tên Đỗ Văn Đang, lấy vợ, sinh được hai con, Bùi Văn Tình mơ hồ rằng sẽ không ai phát hiện ra mình, nhưng hắn biết đâu rằng kẻ gây ra tội ác trước sau sẽ bị trừng phạt là điều tất yếu.
Trong sâu thẳm, gần 20 năm Tình sống trong dằn vặt, đau khổ, luôn khép mình để trốn chạy nhưng vẫn không thoát. Bởi quá căng thẳng và bị ám ảnh về hành vi giết người của mình nên Tình có biểu hiện thần kinh, cơ quan pháp luật phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi ổn định Tình phải chịu trách nhiệm hình sự, vì lúc phạm tội Tình không bị thần kinh.
Ngày 22/12/2010, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử, bản án nhận định: "Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Bùi Văn Tình đã thực hiện hành vi dùng dao đâm chết anh Bùi Quốc Luật, thể hiện tính hung hăng, côn đồ coi thường pháp luật". Hành vi đó đã phạm tội "giết người" với tính chất côn đồ. Sau khi cân nhắc nhân thân, tính chất vụ án, một phần do lỗi của nạn nhân, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Bùi Văn Tình 20 năm tù.
Những người tham dự phiên tòa đều cảm nhận một bài học sâu sắc rằng: Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta không nên xử sự với nhau theo kiểu côn đồ như hai anh em Tính và Tình để kết cục cuối cùng là gia đình bị tan nát, bản thân Tính bị tù chung thân, còn Tình thì phải sống chui lủi suốt gần 20 năm, nay lại phải đi tù 20 năm. Đây là bài học để đời cho Tình và những kẻ coi thường kỷ cương pháp luật, không suy nghĩ cẩn thận trước việc làm trái pháp luật và luân thường đạo lý của mình, để rồi có ngày chính mình tự đẩy mình vào con đường phạm tội