Bỏ qua hết những gì lùm xùm tại quê nhà, trước những nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, đội bóng xứ sở mỳ ống đã thực sự lột xác với lối chơi tấn công đa dạng. Những chiếc áo màu thiên thanh đã chơi một trận sòng phẳng với Tây Ban Nha để tạo nên một trận đấu vô cùng mãn nhãn.
Ở chiến tuyến bên kia, Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Với bộ khung gồm nhiều cầu thủ của Baca và Real, lối đá Tiki-taka đầy biến ảo đã khiến các tifosi nhiều phen phải giật mình.
Trở lại diễn biến trận đấu, phía
Tây Ban Nha cũng khiến nhiều người phải bất ngờ khi không điền tên Torres hoặc bất cứ một tiền đạo cắm thực thụ nào trên hàng công.
Ngay những phút đầu hiệp 1, Tây Ban Nha đã có một số cơ hội nhưng bộ tứ hậu vệ màu thiên thanh đã chơi rất tỉnh táo khiến cho lối chơi Tiki-taka không thể phát huy được hiệu quả.
Ngược lại vào phút thứ 12, cú sút phạt sở trường của Pirlo thực sự là lời cảnh báo đáng kể dành cho Iker Casillas.
Càng về cuối hiệp 1, lối chơi phóng khoáng của
Quá mải mê tấn công, lưới của Tây Ban Nha suýt phải rung lên khi Cassano tạt bóng cho Motta đánh đầu khá mạnh, nhưng Casillas đã xuất sắc cứu thua cho nhà ĐKVĐ châu Âu ở phút cuối cùng hiệp 1.
Kết thúc hiệp 1 tỉ số vẫn là 0 – 0 nhưng có thể khẳng định, trận thư hùng Italia và Tây Ban Nha xứng đáng là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất kể từ đầu Euro 2012 đến giờ.
Sang hiệp 2, TBN quyết định tăng tốc Iniesta chuyền bóng cho Fabregas tung cú dứt điểm căng buộc Buffon phải bay người cản phá cứu cho Italia bàn thua trông thấy.
Những phút tiếp theo Tây Ban Nha vẫn là những người làm chủ cuộc chơi, họ cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn không thể đưa được bóng vào khung thành thủ môn Buffon.
Phút thứ 57, sau khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, Balotelli phải rời sân nhường chỗ cho Di Natale.
Quyết định thay người này của Prandelli đã phát huy hiệu quả khi ở phút 60, Pirlo đã có đường chọc khe vô cùng thông minh giúp cho Di Natale băng xuống đối mặt với thủ thành Casillas. Tiền đạo 34 tuổi này đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa Italia vượt lên dẫn trước 1 - 0.
Nhưng không phải đợi lâu, những nhà đương kim vô địch đã cho thấy bản lĩnh của mình. Chỉ sau 3 phút, tới phút 63, Pha phối hợp đúng sở trường Tiki-taka giữa các tiền vệ để rồi Silva có đường chuyền hết sức tinh tế dành cho Fabregas băng xuống đánh bại Buffon.
Sau hai bàn thắng liên tiếp, HLV 2 bên Prandelli và Del Bosque lập tức đưa ra hàng loạt thay đổi về mặt chiến thuật. Navas, Torres được đưa vào sân nhằm tăng cường sức công phá ở hàng tiền đạo còn Italia cũng chờ đợi vào sự hiệu quả từ Giovinco.
Sau một loạt cơ hội bị bỏ qua, ở phút thứ 85, Fernando Torres đã một mình anh băng xuống đối mặt Buffon. Đáng tiếc, cú lốp bóng của El Nino lại đi vọt xà ngang. Tiếp đến là cú sút xa của Alonso từ đường tạt bóng nơi Xavi, bóng đi chệch cột dọc.
Đấy cũng là hai tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công và ép sân liên tục nhưng không thể khoan thủng hàng hậu vệ mang nhãn hiệu Italy, mặc dù lần này người Ý không mang một xe buýt hai tầng đặt trước khung thành Buffon.
Tỉ số 1 - 1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.
Đội hình thi đấu:
Italia: Buffon; Chiellini, De Rossi, Bonucci; Giaccherini, Marchisio, Pirlo, Motta (Nocerino 89'), Maggio; Balotelli (Di Natale 57'), Cassano (Giovinco 63').
Tây Ban Nha: Iker Casillas; Arberloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Alonso, Busquets; Xavi, Silva (Navas 63'), Iniesta; Cesc Fabregas (Torres 74')