Chuyện tỷ phú truyền thông, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá AC Milan, người đứng đầu chính phủ Italia Silvio Berlusconi bị các đảng phái đối lập, báo chí phanh phui bê bối tình dục là "xưa như trái đất". Và sau mỗi vụ việc như vậy, nhà lãnh đạo quyền lực lại cười híp mí với giọng thách thức "tôi yêu phụ nữ”.
Scandal, dường như làm tên tuổi của ông nổi tiếng hơn và chiếc ghế Thủ tướng chẳng lung lay chút nào. Tuy nhiên, mới đây, những cáo buộc chống lại ông có bài bản và hệ thống hơn: Lần đầu tiên những cuộc điện thoại bị nghe trộm, nội dung đã tiết lộ bí mật về các bữa tiệc tình dục của Thủ tướng Silvio Berlusconi. Các diễn viên đóng phim khiêu dâm lẫn thoát y vũ tham gia phải choáng váng vì những gì chứng kiến, họ không nghĩ rằng, một nơi đường hoàng và uy quyền lại trở thành điểm thác loạn.
Chưa dừng lại ở đó, các bằng chứng nằm trong tập hồ sơ dày 389 trang và thông tin từ các cuộc điện thoại ghi được của cơ quan điều tra được các công tố viên Milan trình lên Quốc hội nước này đã mô tả, những phụ nữ ngực trần trong trang phục y tá và cảnh sát… không ngại ngùng thoát y trước mặt Thủ tướng và bạn bè của nhà lãnh đạo này tại các biệt thự hoành tráng của ông ở ngoại ô Milan, nơi được một người tham dự gọi là "nhà chứa". Mọi cáo buộc chống lại Thủ tướng Berlusconi trong hai năm qua chỉ là nhỏ giọt như "muỗi đốt inox", nhưng những tài liệu mới nhất trên đây đang là mối đe dọa nguy hiểm lớn nhất với vận mệnh chính trị của ông này. Nếu bị kết tội, ông ta sẽ đối mặt với mức án 15 năm tù.
Các công tố viên thành phố Milan cho rằng, vị Thủ tướng 74 tuổi đã trả tiền để quan hệ tình dục nhiều lần vào mùa xuân năm ngoái với vũ nữ người Moroco có tên là Ruby, khi ấy mới 17 tuổi. Theo một tài liệu của toà án được tạp chí Newsweek đăng tải, thì tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng đã gây áp lực với cảnh sát thành phố Milan nhằm che giấu mối quan hệ với Ruby. Thực tế, các hoạt động hỗ trợ cho gái mại dâm là không vi phạm pháp luật Italia, ngoại trừ người đó là vị thành niên. Tuổi kết hôn ở nước này là 14 tuổi nhưng muốn hành nghề mại dâm ít nhất phải từ 18 tuổi trở lên. Các quan chức hay lui tới gái mại dâm vị thành niên còn chịu thêm thời hạn tù nếu bị kết án.
Vụ việc trên được khui ra khi vào một đêm khuya, ông Berlusconi gọi tới một đồn cảnh sát thành phố
Ông Berlusconi thừa nhận có gọi điện cho cảnh sát để bảo lãnh cho Ruby, người mà ông mô tả là "ít may mắn" nhưng ông bác ý kiến cho rằng, lý do can thiệp là do sự gắn bó giữa hai người trong mối quan hệ tình - tiền. "Tôi là một người hào hiệp" - Berlusconi đã trả lời các phóng viên sau vụ việc. "Tôi hành động bất cứ lúc nào có người cần giúp đỡ".
Ruby, tên thật là Karima el-Mahroug, được cho là đã nhận nhiều tiền từ mối quan hệ của cô với Berlusconi. Cô miêu tả kỹ càng việc mình tham dự các bữa tiệc tại biệt thự của ông Berlusconi ở Milan, nơi mà như cô nói, một nghi thức tình ái có tên là "bunga-bunga" trong một bể bơi. Cô thừa nhận với cảnh sát là mình đã nói dối ông Berlusconi về tuổi và được trả 9.400 USD cho những lần tham dự tiệc.
Tuy nhiên, Ruby khẳng định không quan hệ tình dục với Thủ tướng, còn ông Berlusconi luôn cho rằng, mình chưa bao giờ trả tiền vì quan hệ tình dục và "không có khoái cảm nếu không có sự chinh phục". Luật sư của ông, Niccolo Ghedini nói, cuộc điều tra trên là "sự can thiệp nghiêm trọng đến đời tư Thủ tướng, chưa có tiền lệ trong lịch sử luật pháp ở quốc gia này". Câu chuyện phiêu lưu tình ái mới nhất của Thủ tướng Italia không phải là một thông tin tốt lành cho những người ủng hộ đã sát cánh cùng ông. Chính Berlusconi mới chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 14/12 vừa qua với tỷ lệ sít sao, vượt qua 3 phiếu trước ngưỡng báo động đỏ - làm dấy lên cáo buộc ông đã cho các thuộc hạ của mình dàn xếp mua phiếu.
Mất quyền miễn tố, tấm áo giáp của ông Berlusconi dường như có những lỗ thủng. Toà án Hiến pháp Italia phán quyết rằng, đạo luật được Quốc hội do đảng của ông Berlusconi chiếm ưu thế thông qua năm ngoái đã vi hiến. Quy định trong đạo luật này đã bảo vệ các quan chức cao cấp được hưởng quyền miễn tố khi tại nhiệm. Nhưng 15 thành viên Toà án Hiến pháp phán quyết rằng, các thẩm phán trong vụ việc có quyền quyết định liệu một quan chức - tựa như ông Berlusconi - có được tấm lá chắn hợp pháp để tránh tòa án hay không. Tuy nhiên, vụ bê bối mới này dường như cũng không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho ông Berlusconi.
Cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nếu các cuộc bầu cử được tổ chức sớm vào mùa xuân năm nay, ông Berlusconi sẽ giành chiến thắng áp đảo. Daniele Capezzone, người phát ngôn của Thủ tướng nói, các lời cáo buộc mới hiện nay là một phần của chiến dịch bôi nhọ do phe đối lập yếu kém tiến hành sau khi đã không thể lật đổ ông bằng hòm phiếu