Nếu không có gì thay đổi, vào tuần này, HLV Calisto sẽ chính thức làm việc với bầu Thắng của CLB ĐT.LA để giải quyết dứt điểm vấn đề tồn tại giữa mình với CLB này, từ đó đi tới quyết định sẽ tiếp tục làm HLV trưởng ĐTVN hay sẽ trở thành HLV trưởng CLB T&T Hà Nội, hay sẽ kiêm nhiệm một lúc cả hai vị trí. Tuy nhiên, xung quanh mối quan hệ "tay ba" này, rất có thể gió sẽ đổi chiều vào phút chót.
Báo CAND đã phản ánh một cách có hệ thống việc lãnh đạo VFF "bật đèn xanh" cho HLV Calisto vừa có thể làm việc ở ĐTQG vừa có thể làm việc với CLB T&T Hà Nội. Vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ: mối quan hệ giữa nhà cầm quân này với ông bầu cũ của mình - bầu Võ Quốc Thắng rồi sẽ được giải quyết tới đâu.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, có rất nhiều lý do để tin rằng, ngay cả khi giành chiến thắng với ông bầu cũ trong "cuộc chiến pháp lý" giữa hai bên thì khả năng Calisto làm kiêm nhiệm một lúc 2 vị trí là điều rất khó xảy ra.
Có điều này là bởi, sau khi được dư luận cảnh báo về những nguy cơ xấu của việc để HLV Calisto "vừa xay lúa, vừa ẵm em", có vẻ như lãnh đạo VFF đã nghe ra. Họ hiểu rằng, nếu HLV trưởng một ĐT mà lại đồng thời làm HLV trưởng một CLB thì danh dự của ĐT ấy sẽ ít nhiều bị thương tổn.
Hẳn nhiên, ông thầy "quái chiêu", không cần đợi tới lúc người ta "nói thẳng" với mình thì Calisto mới hiểu được điều này. Và vì thế ngay từ bây giờ, ông thầy hiểu rằng nếu không cẩn thận thì mình sẽ rơi vào cảnh "chì" mất và "chài" cũng mất. Đây chính là một trong những lý do căn bản khiến cho mối quan hệ giữa Calisto với ĐT.LA vì thế mà cũng "xoay" theo.
Chỉ độ một tuần trước thôi, bầu Thắng của ĐT.LA còn khẳng định hợp đồng giữa hai bên có thời hạn tới năm 2011, và bầu Thắng chỉ chấp nhận việc HLV Calisto làm việc ở ĐTQG, chứ không phải ở bất cứ một CLB nào khác. Cũng chỉ một tuần trước thôi, Calisto còn nói cứng là hợp đồng giữa mình với ĐT.LA tuy chưa kết thúc nhưng chẳng khác gì kết thúc, vì suốt 21 tháng ròng rã đã qua, ông không nhận dù chỉ một đồng lương của đội này.
Cũng theo ông Calisto thời điểm ấy thì ông muốn giải quyết vấn đề ở phương diện tình cảm, nhưng nếu "tình cảm" không được thì ông "có cách của ông" với ám chỉ sẵn sàng dùng đến chiêu pháp lý. Mà không phải chỉ nói suông, theo những thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì thời gian vừa qua, cá nhân HLV Calisto cùng một số bạn bè của mình đã không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu luật, để từ đó sẵn sàng "đối đầu" với bầu Thắng một khi cần thiết.
Nhưng bình tâm lại, ai cũng thấy, nếu "cuộc chiến pháp lý" xảy ra thì Calisto sẽ bị ảnh hưởng thương hiệu một cách trầm trọng. Bởi dẫu sao ông cũng đang là HLV trưởng ĐTVN, và dẫu có thế nào thì chuyện một người nhất định đòi ra đi khi hợp đồng chưa kết thúc cũng chẳng phải là một điều hay ho.
Nó lại càng không hay ho với một ông HLV vốn luôn dạy các cầu thủ của mình về sự trung thành. Điều này, cộng với việc Calisto hiểu ra cái khả năng "hai nách hai con" của mình ở ĐTVN và T&T Hà Nội là không khả thi chắc chắn sẽ khiến nhà cầm quân này ít nhiều xuống nước.
Xem ra vào phút cuối thì câu chuyện về tương lai của HLV Calisto sẽ diễn ra trong cảnh "gió đổi chiều" - cái chiều mà dường như tất cả các bên, vì những lý do khác nhau đều phải nhún mình xuống, thay vì gồng lên như những gì mình đã nói