Maradona phân tích: “Cậu ấy không chỉ đẹp trai, mà còn có cái chân duyên dáng, có tốc độ và khả năng xuyên phá, ghi bàn sắc sảo. Thế giới bóng đá còn rất lâu nữa mới có thể tìm được một Ronaldo thứ hai”. Maradona nói rằng chính Ronaldo, chứ không phải những Vanpersie (Hà Lan), Benzema (Pháp) hay Ozil (Đức) mới là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ tại Euro năm nay.
Nhưng không biết có dụng ý gì mà ngay sau khi ca ngợi Ronaldo hết trời, Maradona lại bảo: “Tuy nhiên buồn cho ĐT Bồ Đào Nha là họ chỉ có một Ronaldo chứ không có hai, ba anh chàng như thế. Cho nên nếu đối phương cử cầu thủ đeo bám Ronaldo từ đầu tới cuối, khả năng thua trận của Bồ Đào Nha là rất rõ ràng”