Tính đến ngày 28/6 (giờ địa phương), số người chết vì trận động đất kép xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên ít nhất 1.450 người. Các đội cứu hộ nước ngoài đang đổ về La Guaira, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất.
“Chúng tôi phải thông báo rằng số người thiệt mạng đã lên tới 1.450 người do hậu quả của thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất mà đất nước Venezuela từng gánh chịu trong lịch sử”, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phát biểu. Bà cho biết thêm, khoảng 3.150 người bị thương, 12.721 người phải rời bỏ nhà cửa và 774 tòa nhà đã đổ sập.
Chính phủ Venezuela ban đầu đã gửi lời cảm ơn các tình nguyện viên dân sự vận chuyển hàng viện trợ đến La Guaira, tuy nhiên, sau đó đã thắt chặt việc ra vào tuyến đường này với lý do giao thông ùn tắc đang cản trở sự di chuyển của các phương tiện khẩn cấp.
Theo ước tính của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter này có thể cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một trong những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.
Vào cuối ngày 28/6, ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cho biết các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực hoạt động để tìm kiếm những người sống sót trước khi quá muộn.
Trong những ngày đầu, các gia đình và tình nguyện viên đã phải tự tay đưa những người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng thiếu thốn thiết bị hạng nặng và vắng bóng lực lượng chức năng. Sự xuất hiện của hơn 2.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài sau đó đã mang lại nhiều hy vọng.
Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần. Tối 27/6 đã đánh dấu cột mốc 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra. “Có một khung thời gian khoảng ba ngày, tức 72 giờ, mà sau đó xác suất cứu được người còn sống sẽ giảm mạnh”, ông Sebastian Eugster, đội trưởng đội cứu hộ Thụy Sĩ, chia sẻ. Đội ngũ gồm 80 người của ông đã phát hiện nhiều người còn sống trong đống đổ nát nhờ 8 chú chó nghiệp vụ, nhưng đã không thể đưa họ ra ngoài kịp thời để cứu sống.