Nhiều lần bị chém, bị đánh vô cớ
Cửa hàng của anh Lê Thanh Tùng nằm trên đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình từ lâu đã kinh doanh, sửa chữa xe đạp rồi sau này là xe máy cho tới nay. Theo quan sát của phóng viên CSTC thì đoạn đường này có khá nhiều tiệm sửa xe máy. Theo lời kể của anh Tùng thì từ năm 2003 tới nay, anh đã bị côn đồ tấn công cũng phải trên dưới 10 lần.
Lần đầu tiên anh Tùng bị chém là một buổi tối giữa năm 2003. Đêm đó anh đi từ quán về nhà theo đường bờ kênh Nhiêu Lộc. Khi đến trước nhà thờ Tân Chí Linh, anh bị hai thanh niên không nhìn rõ mặt vì chúng đội mũ, đeo khẩu trang chở nhau trên một chiếc xe máy chạy sau, tên ngồi sau đã dùng mã tấu chém vào đỉnh đầu anh Tùng. Bị bất ngờ nhưng anh vẫn đuổi theo đến gần khu vực cầu Sạn thì mất dấu của chúng. Lúc này thấy máu trên đầu chảy ra nhiều quá, anh vội chạy xe tới một bệnh viện trên đường Lê Văn Sĩ để cấp cứu và phải may nhiều mũi tại vết thương.
Trước khi xảy ra vụ việc này một hai ngày thì có một thanh niên đến quán anh mua một vỏ xe máy, anh chẳng gây hấn gì, thế mà lấy vỏ xe xong anh ta ra trước quán đứng chửi rồi cầm chiếc vỏ xe quăng ngược lại vào quán, sau đó lên xe bỏ đi. Ngay tối đó anh đã nhận rất nhiều những cuộc điện thoại đe dọa.
Một tuần sau vụ bị chém đầu tiên, buổi sáng chủ nhật, từ nhà đi qua đường Lê Văn Sĩ, tới giao lộ Phạm Văn Hai - Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, anh Tùng đã bị bốn thanh niên dùng búa rìu màu đỏ (loại mà thợ hồ hay dùng để chặt gạch) chém mạnh vào thái dương bên trái. Vết chém đã khiến anh bị rạn nứt sọ não phải vào Bệnh viện 175 phẫu thuật. Sau này khi cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đưa anh Tùng đi giám định đã cho kết quả thương tật tới 38%. Tuy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng và cơ quan điều tra Công an quận đã vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Trong thời gian từ 2004 đến nay, anh Tùng liên tục bị những thanh niên lạ mặt theo dõi và tấn công bằng nhiều loại hung khí khác nhau. Điều đáng tiếc là hung thủ luôn chạy thoát.
Một buổi tối, khoảng 20 giờ, trời mưa nhỏ, anh có công việc đến đường Huỳnh Văn Bánh thuộc khu vực phường 12, quận Phú Nhuận. Bỗng dưng có hai thanh niên cầm một con dao lưỡi cưa (chuyên dùng để chặt đá lạnh giải khát) chém vào ngay gần cổ, may mắn là lúc đó anh Tùng đang mặc áo mưa nên vết chém không sâu, chỉ chảy máu một ít.
Chưa kịp định thần thì hung thủ đã mất hút trong đêm. Sau đó nhiều lần anh Tùng còn bị người lạ mặt dùng thanh gỗ đánh vào mặt, đập vào chân. Có một hôm ngay trước quán sửa xe của anh, anh đang lên xe đi về nhà thì có một thanh niên cầm cây gỗ khá to đi tới đập thẳng vào mặt, khiến anh choáng váng, máu chảy đầm đìa, mặt anh bị sưng. Ngay sau khi hành động, hung thủ đã lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Trước Tết 2011, một buổi tối anh đi đổ xăng, vừa đi đến gần trước trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình thì anh nghe tiếng xe máy đằng sau rồ ga rất mạnh. Vừa quay lại thì một thanh niên cầm chai Pepsi ném rất mạnh vào người anh, may mắn là chiếc chai chỉ trúng vào tay. Anh đuổi theo ra ngã tư Phạm Văn Hai - Lê Văn Sĩ nhưng không kịp, chúng đã chạy mất tăm.
Tính chuyện bán nhà để bảo toàn tính mạng
Lần anh Tùng bị truy sát mới đây nhất là vào ngày 8/4/2011. Hôm đó lúc 4 giờ chiều anh Tùng đi bộ đến một trường mầm non tư thục trên đường Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình đón con trai 2 tuổi đi học về. Khu vực gần trường con anh học lúc đó khá đông người, có quầy nước mía, rồi mấy sạp bán trái cây… Khi vừa dắt con ra đi được một đoạn, anh nghe đằng sau có người la "chém chém", anh quay đầu lại thấy một thanh niên lạ mặt tay cầm thanh mã tấu khá dài đang lao thẳng tới chỗ anh. Bị tấn công bất ngờ, anh buông cậu con trai ra. Cậu con trai anh khóc thét lên, may mắn là cô bán nước mía đã nhanh tay ôm lấy.
Anh sợ hãi, vừa bỏ chạy vừa kêu cứu, đến gần đường Phạm Văn Hai chiếc dép của anh vấp vào ống cống ngay chỗ người sửa xe đầu đường, anh bị ngã chúi xuống, đúng lúc này hung thủ đã vung thanh mã tấu chém anh. "Rất may mắn là vì thế mà vết chém không trúng giữa lưng. Có lẽ do chém với, nên chiếc mã tấu trên tay hung thủ bị rơi xuống ngay trước mặt tôi, tôi nhanh chóng chồm ra chụp được thanh mã tấu và đuổi theo hung thủ.
Nhưng hắn ta đã bỏ chạy ra đầu đường Bùi Thị Xuân - Phạm Văn Hai, nơi đồng bọn đợi sẵn chở tẩu thoát" - anh Tùng kể lại. Sau khi định thần anh Tùng đã mang thanh mã tấu tang vật ra Công an phường 2, quận Tân Bình trình báo sự việc.
Trải qua bao lần kinh hoàng với những vết thương tích vẫn còn lộ rõ trên người và bao lần phải ra vào bệnh viện chữa trị vì những vết chém và sự truy sát chưa rõ nguyên do của những hung thủ lạ mặt, anh Tùng thực sự "ăn không ngon ngủ không yên", lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết lúc nào tai họa sẽ ập xuống đầu mình. Anh Tùng cũng đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng để xin được trợ giúp và làm sáng tỏ sự việc.
Dù khẳng định không có thù oán với ai nhưng do quá lo sợ nên hiện anh đang dự tính phải trưng biển báo bán nhà để đi nơi khác làm ăn vì mệt mỏi và lo cho an toàn tính mạng của bản thân cũng như của gia đình mình (Anh Tùng có ba con trai, người vợ buôn bán nhỏ).
Thiết nghĩ nếu tất cả những sự việc anh Tùng nêu là đúng sự thật thì cơ quan Công an cần nhanh chóng điều tra để làm rõ sự việc, truy bắt hung thủ đồng thời có biện pháp để bảo vệ tính mạng cũng như cuộc sống yên bình cho anh Tùng và gia đình.
| Trao đổi với phóng viên CSTC, Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình cho biết: "Gần 10 năm nay, nhà anh Lê Thanh Tùng và nhà hàng xóm cùng làm nghề sửa xe thường có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách sửa xe. Hai bên cũng đã nhiều lần xích mích. Trước đây chúng tôi đã nhiều lần cho mời hai bên lên để giảng hòa, không tranh giành khách với nhau. Tuy nhiên, qua những vụ việc anh Tùng trình báo, chúng tôi vẫn chưa xác định được đối tượng truy sát và chém anh Tùng là ai. Hơn nữa, do anh Tùng không trình báo tất cả những vụ việc nên chúng tôi không thể nắm bắt hết mọi sự việc xảy ra với anh Tùng. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ sự việc xảy ra ngày 8/4 do anh Tùng trình báo. Do không nhận biết cũng như chưa có chứng cứ về hung thủ nên chúng tôi đang cố gắng tìm thêm nhân chứng để hoàn tất hồ sơ chuyển về cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình giải quyết. Trong trách nhiệm của chúng tôi cũng cố gắng để bảo vệ tính mạng cho anh Tùng. Chúng tôi cũng đồng thời yêu cầu anh Tùng qua Công an phường 3 để trình báo sự việc làm hồ sơ ban đầu vì vụ việc mới nhất xảy ra ngay đằng sau quán 63 thuộc địa bàn phường 3". |