Tết ấm áp cùng trẻ mồ côi, tàn tật
Cùng Báo CAND đến Trung tâm Nuôi dưỡng người già, trẻ tàn tật ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội là đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Những em bé bị khiếm khuyết cả về thể chất và trí tuệ bị bố mẹ bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại đây đã được nhận món quà thiết thực. Đó là những chiếc bánh chưng, bộ quần áo mới, sữa, bỉm…
Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tâm sự: “Sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu. Trong đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng hoạt động cộng đồng, coi đó là một trong những tiêu chí để hoạt động và phát triển”.
Cũng là nơi nuôi dưỡng các bé mồ côi, bị bỏ rơi, nhưng tại Cô nhi viện Thánh An, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, hơn 50 cháu bé lại được những phụ nữ tình nguyện chăm sóc nhiều năm nay. Cùng với nhà thờ, cư dân xứ đạo Bùi Chu rất tích cực đóng góp để cùng nuôi dưỡng các cháu. Đây cũng là một địa chỉ đỏ mà Báo CAND do Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã cùng Công ty CP Tân Việt Bắc đến tặng quà trong dịp giáp Tết này.
Bớt giá lạnh nơi vùng cao phía Bắc
Khi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải đón nhận thời tiết bất thường với sự xuất hiện của băng tuyết, rét đậm, rét hại, Đoàn công tác XHTT Báo CAND và Công ty CP Đầu tư Mai Linh đã đến từng bản làng xa xôi của các tỉnh phía Bắc, trao tặng món quà xuân. Năm 2013 là một năm đầy khó khăn trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Mai Linh vẫn cố gắng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, coi công tác XHTT song hành với hoạt động phát triển kinh doanh.
Cái lạnh dường như đã nhường chỗ cho tình cảm nồng ấm của những người đại diện cho nhà tài trợ, của các cán bộ, chiến sỹ Công an mang lên từ miền xuôi. Đó là huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, là huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên… Có mặt tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng đoàn công tác cảm động khi thấy rằng cuộc sống của đồng bào nghèo vùng núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Món quà Tết sớm của Công ty CP Đầu tư Mai Linh đã động viên tinh thần để bà con đón xuân trong niềm vui và hy vọng mới.
Những tấm lòng thơm thảo đến với miền Trung
Dải đất miền Trung năm nào cũng hứng chịu nhiều đợt thiên tai, lũ lụt. Thời chiến tranh, nhiều vùng đất đã đi vào lịch sử với sự chiến đấu kiên cường của nhân dân địa phương. Nhiều gia đình có công với cách mạng còn gặp khó khăn, nhiều hoàn cảnh đáng thương do thiên tai bất ngờ ập đến.

Với tâm nguyện chia sẻ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Báo CAND, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã cùng các nhà tài trợ là Công ty CP Tân Việt Bắc, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh mang hàng trăm phần quà xuân đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tặng đồng bào nghèo. Cụ Ngô Văn Phiu, 87 tuổi, ở xã Ngư Thủy Trung, tỉnh Quảng Bình, xúc động: “Nhà báo và nhà tài trợ quan tâm đến quê nghèo mà cho quà thì tôi thấy quý lắm. Nhưng cái mà người dân quê tôi còn quý hơn là nghĩa tình đến tận nơi, trao trực tiếp”.
Chia ngọt sẻ bùi với đồng bào Tây Nguyên
Tại các xã nghèo: Đạ Tông, Đạ Long và Đạ Mrông của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng các nhà tài trợ cảm thấy ấm lòng khi những món quà của Công ty Mai Linh, của Ngân hàng Agribank được bà con đón nhận trong sự phấn khởi. Có cụ ông dắt xe đạp đến nơi nhận quà từ sáng sớm, bảo rằng, ông già rồi, không làm gì có tiền nên hôm nay được nhận được quà và tiền là có Tết rồi. Thượng úy Kquân, cán bộ Công an phụ trách xã, thổ lộ: “Đồng bào mình ở đây ai cũng yêu quý Công an vì hiểu được lòng dân, cùng chia ngọt sẻ bùi với bà con trong lúc khó khăn”.
Đợt trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại Tây Nguyên, Công ty Mai Linh và Ngân hàng Agribank tài trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum. Nhiều năm qua, Ngân hàng Agribank luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, tìm đến các địa chỉ đỏ để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, sẻ chia khó khăn, giúp đỡ người nghèo khó, tri ân người có công với cách mạng…
Nam Bộ - cảm động tình quân dân
Ngày 13/1, Ngân hàng Agribank đã cùng đại diện Báo CAND là Đại tá Hồng Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập đến với đồng bào nghèo vùng sâu, nơi đã từng là căn cứ cách mạng của miền Tây Nam Bộ. Tại tỉnh Hậu Giang, sau buổi trao quà, ông Trần Văn Trổ, Giám đốc Agribank Hậu Giang và nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an lần lượt ôm quà, rồi dẫn các cụ cao tuổi, sức yếu lần từng bước xuống cầu thang và đưa ra tận nơi con cháu các cụ đang chờ đón.
Tại tỉnh Bạc Liêu, qua Báo CAND, nhà tài trợ là Công ty Duy Lợi đã ủng hộ chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân nghèo ở thị trấn Hòa Bình và xã Minh Diệu. Sau khi được khám bệnh, người dân nghèo miền biển còn thực sự xúc động khi nhận được món quà Tết ý nghĩa như bột ngọt, dầu ăn, nước mắm… Công ty Duy Lợi là một trong những doanh nghiệp đặc biệt chú trọng làm việc thiện bằng cả tấm lòng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn gắn liền với việc thiện. Hơn chục năm qua, Công ty Duy Lợi luôn là doanh nghiệp hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ người nghèo qua cầu nối tin cậy là Báo CAND.
Với tổng số tiền ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo 2014” là 370 triệu đồng, những phần quà của Công ty Tân Việt Bắc cũng đã có mặt tại các tỉnh Nam Bộ, cùng bà con ăn Tết.
Còn rất nhiều chuyến từ thiện nằm trong chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ mà Báo CAND tổ chức với vai trò làm cầu nối. Còn có những nhà hảo tâm khác, có những tấm lòng vàng mà chúng tôi không thể hiện được trên bài viết này. Có doanh nghiệp đóng góp một khoản tiền lớn từ lợi nhuận kinh doanh của cả năm hoặc cán bộ, công nhân viên trích lương ủng hộ. Phải kể đến như: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú…
Sự đóng góp của các doanh nghiệp thông qua Báo CAND cùng với nhiều tổ chức từ thiện trên cả nước đã mang một cái Tết ấm áp, đầy tính nhân văn cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Và trên hết, đó là sự ghi nhận của bạn đọc, của người nghèo với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các nhà hảo tâm.
Một mùa xuân mới lại về với nhiều hy vọng mới. Báo CAND xin tri ân cùng bạn đọc về nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mong rằng sang năm mới, độc giả cùng các nhà hảo tâm có sức khỏe, niềm vui và cùng Báo CAND tiếp tục con đường làm việc thiện