Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: “Trên chiếc trực thăng gặp nạn ngày 7/7 ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội có 3 đồng chí thuộc tổ bay và 18 cán bộ, học viên tham gia huấn luyện nhảy dù. Đây là thiệt hại rất lớn đối với Quân chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và gia đình các cán bộ chiến sỹ. Hiện chúng tôi đã xác định danh tính các cán bộ chiến sỹ đã hy sinh nhưng vẫn làm xét nghiệm AND để có kết quả chính xác”.
Dự kiến Quân chủng sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức lễ truy điệu và đưa tang cho 18 CBCS hy sinh vào ngày 11/7. Quân chủng Phòng không - Không quân đã trích kinh phí hỗ trợ gia đình và người thân các chiến sỹ gặp nạn. Đồng thời, Quân chủng cũng đã có kế hoạch hỗ trợ các hộ dân nơi chiếc máy bay gặp nạn bị rơi.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên chia sẻ: “Báo CAND cùng Công ty Duy Lợi xin chia buồn và chia sẻ những mất mát sau tai nạn xảy ra đối với các cán bộ chiến sỹ. Báo CAND đã có truyền thống quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang”.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã trao số tiền 36 triệu đồng, nhờ Quân chủng Phòng Không - Không quân chuyển giúp tới 18 gia đình có cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh. Qua Báo CAND, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách cũng bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm hỗ trợ của Báo CAND và Công ty Duy Lợi.
Cũng trong chiều 9/7, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND đã đến Viện Bỏng Quốc gia, nơi 3 cán bộ chiến sỹ bị thương điều trị sau vụ tai nạn. Hiện 3 chiến sỹ đang nằm tại phòng cách ly và được chăm sóc với chế độ đặc biệt.
Trao số tiền 6 triệu đồng cho 3 gia đình chiến sỹ bị thương, Thiếu tướng Phạm Văn Miên động viên người thân các chiến sỹ và bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ sớm bình phục khi được điều trị tại bệnh viện có chuyên môn chữa bỏng cao nhất cả nước.
Ông Nguyễn Minh Ngoãn, bố của chiến sỹ Hoàng Anh xúc động nói: “Cảm ơn các anh đã chia sẻ sự không may mắn với chúng tôi. Gia đình rất tin tưởng khi con em chúng tôi được gửi gắm ở đây”. Lời nói nghẹn lại, sự lo lắng vẫn hằn in trên nét mặt những người thân của các chiến sỹ. Mong các anh sớm bình an trở về với gia đình