Ngay sau đó, dù chẳng liên quan gì, Messi vẫn lên tiếng chỉ trích rằng, chính Robben là kẻ tiếp tay cho Tây Ban Nha đăng quang. Câu nói ấy đã chạm vào tự ái của một kẻ đang ôm trong mình sự dằn vặt thất bại. Đến ngày Robben ghi bàn quyết định vào lưới Dortmund giúp Bayern vô địch Champions League (2013), chấm dứt chuỗi ngày chỉ làm kẻ á quân tội nghiệp, Robben nhắc đến Messi như một lời châm chọc: “Tôi đã cho một số kẻ mở mắt”. Robben còn ngấm ngầm nói đến trận bán kết mà anh cùng Bayern hạ Barca của Messi tới 7-1 sau 2 trận.
Nhưng Robben cũng nói rằng, chính lời nói của Messi ngày nào đã trở thành động lực và tạo ra sự ám ảnh tột cùng, giúp anh trở nên đáng sợ như lúc này