Cho tới trước vòng 17 V.League, HN.T&T của HLV Phan Thanh Hùng vẫn ung dung đứng đầu bảng xếp hạng. Thời điểm ấy, người ta luôn nói về HN.T&T như là một đội bóng có chiều sâu đội hình và có khả năng áp đặt lối chơi thuộc vào dạng tốt nhất V.League hiện nay.
Quả thật, với một dàn cầu thủ vào độ chín, lại rất hiểu nhau như Văn Quyết, Ngọc Duy, Hồng Minh, Gonzalo, Samson… HN.T&T có khả năng giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu tại V.League mình góp mặt. Cứ nhìn cái cách đội bóng này lật ngược ván cờ trên sân Bình Dương (thắng 3-1 sau khi bị dẫn trước 1 bàn) hay cái cách họ áp đảo và dồn ép CLB Bóng Đá Hà Nội trong suốt 90 phút Derby Thủ đô là đủ hiểu sức mạnh của họ lớn tới đâu.
Nhưng một tai nạn lớn, rất lớn đã ập đến với HN.T&T ở vòng 18. Cái tai nạn bắt nguồn từ những pha bóng thuộc vào dạng "dở như chưa từng dở" của thủ thành Dương Hồng Sơn trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân nhà, khiến HN.T&T đã thua với tỷ số kinh hoàng 2-6. Sau trận thua kinh hoàng ấy, dù HLV trưởng Phan Thành Hùng cố "ổn định binh tình" bằng tuyên bố: "Thua 2-6 hay thua 0-1 cũng đều là mất 3 điểm…" thì sự thực cái mất của HN.T&T không chỉ gói gọn trong việc "mất 3 điểm" như ông Hùng nói.
Đã có những lý giải rằng Dương Hồng Sơn là người Sông Lam nên từ năm ngoái tới năm nay, cứ hễ khi nào gặp lại đội bóng quê mình là Hồng Sơn lại hoảng loạn tâm lý. Và chính từ những hoảng loạn tâm lý như vậy mà thủ thành giàu kinh nghiệm này để thua những bàn thua… không tưởng. Bản thân HLV Phan Thanh Hùng cũng từng nói rõ vấn đề này, thậm chí còn nói: "Tôi đã sai khi không thay Dương Hồng Sơn ra sân".
Nhưng một bộ phận cầu thủ HN.T&T lại không tin rằng Dương Hồng Sơn hoảng loạn chỉ đơn thuần vì "vẫn luôn hoảng loạn trong những lần đối đầu với đội bóng quê hương".
Bộ phận cầu thủ này nghi ngờ rằng có một lý do nào khác tác động đến tâm lý và cách bắt bóng của Hồng Sơn. Tất nhiên, nhưng nghi ngờ dạng này luôn chỉ là những nghi ngờ, và có thể không bao giờ được chứng thực. Nhưng vấn đề là khi những nghi ngờ cứ tồn tại thì các cầu thủ thật khó vào sân với những cái đầu và những đôi chân thanh thoát.
Và có lẽ đấy chính là lý do sâu xa khiến HN.T&T đã không còn là mình trong trận đấu tiếp theo với Navibank Sài Gòn tại vòng 18 V.League cuối tuần qua. Nhìn vào cái thua trắng 0-2 của HN.T&T trước đại diện của bóng đá Thành phố HCM không khó thấy rằng họ thua ở góc độ tâm lý nhiều hơn ở góc độ chuyên môn đơn thuần.
Sau hai trận thua liên tiếp ấy, HLV Phan Thanh Hùng đã làm mọi cách để ổn định lại tâm lý cầu thủ. Một mặt ông bảo các học trò cố gắng quên tất cả những gì đã xảy ra, mặt khác đã có những lời nhắc nhở riêng đối với những người cần nhắc nhở. Nhưng hiệu quả của những liệu pháp ấy tới đâu còn phải đợi trận đấu HN.T&T với Thanh Hóa chiều nay để mà kiểm chứng.
Chiều nay, HN.T&T chắc chắn sẽ có 90 phút quyết đấu cực kỳ khó khăn trên sân Thanh Hóa. 90 phút quyết đấu mà nếu tiếp tục thua, đồng nghĩa với trận thua thứ 3 liên tiếp sau 3 vòng đấu, chắc chắn đội bóng Thủ đô sẽ chính thức bước vào một cuộc khủng hoảng không dễ gì giải thoát.
Chiều nay, chờ xem cầu thủ HN.T&T sẽ "binh" như thế nào trong một trận đấu có ý nghĩa như một "cứu cánh tâm lý" của mình!