Trong thế trận đôi công, HN.T&T với "đôi cánh" Bảo Khanh - Văn Quyết ở hàng tiền vệ, cộng thêm hai hậu vệ biên Quốc Long - Tấn Điền luôn dâng lên rất cao thực sự đã "tốc cả đội hình" lên phần sân Sông Lam. Tuy nhiên, những cái áo trắng chỉ áp đảo đối thủ về số lượng người và khả năng kiểm soát bóng, chứ không hơn được ở khả năng tạo ra cơ hội. Bằng chứng là chính SLNA với những đường phản đòn sắc sảo đã tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu, khi tiền đạo Ngọc Anh lẻn xuống đối mặt với thủ thành HN.T&T. Tuy nhiên, trong một tình huống mà đã rê qua cả thủ thành Dương Hồng Sơn thì không hiểu vì lý do gì, Ngọc Anh lại sút bóng lên trời đầy khó hiểu.
Những tưởng pha bóng đó sẽ là sự đánh động cho lối chơi tấn công nhưng luôn bị hở sườn của HN.T&T, nhưng không - cả một hệ thống áo trắng vẫn giống như những con thiêu thân lao cả về phía trước. Sau hàng loạt đường phản công nguy hiểm không ăn bàn, rốt cuộc thì Sông Lam cũng mở tỷ số từ một cú đá phạt, sau nỗ lực sút bóng cận thành của ngoại binh Edmun Ansah. Có bàn thắng làm lưng vốn, SLNA càng có điều kiện phát huy lối đá phản công, trong khi ở vế ngược lại, HN.T&T trong thế buôc phải dâng lên, tiếp tục để hở những khoảng trống chết người. Thế nên một lần nữa tỷ số lại được nhân đôi cho SLNA sau một pha phản công nhanh, kết thúc bằng cú sút của Trọng Hoàng.
Đến lúc này thì ai cũng chắc mẩm là SLNA sẽ giành Cúp, và chủ sân HN.T&T sẽ phải tẽn tò trong cảnh "thuyền chìm tại bến". Tuy nhiên, ở vào thế không còn gì để mất, ông Phan Thanh Hùng - HLV trưởng HN.T&T đã quyết định xoay đội hình 4-5-1 sang 4-4-2, và cùng với nó là sự xuất hiện của một loạt những cầu thủ mới: Võ Duy Nam, Nguyễn Ngọc Duy, Matias. Những con người mới và những đường binh mới cộng với tâm lý "không còn gì để mất" bỗng nhiên giúp HN.T&T khởi sắc hẳn lên. Nó được thể hiện ở 2 bàn thắng liên tiếp mà tiền vệ Sĩ Cường và trung vệ Cristiano ghi được, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính, cầu thủ hai bên lập tức bước vào nững loạt đá luân lưu 11m. Trên chấm đá phạt cân não, sau khi cầu thủ SLNA đã đá trượt 2 lần, Nguyễn Ngọc Duy đã thực hiện thành công quả đá phạt định mệnh, giúp HN.T&T giành chiến thắng chung cuộc.
Thua trước 2 bàn nhưng đã lấy lại thế cân bằng và cuối cùng đoạt Cúp trên châm luân lưu 11m đầy ngoạn mục, có thể nói, nhà đương kim vô địch V.League đã có một khởi đầu không thể may mắn hơn.
Cái may vừa giúp họ tự tin trên chặng đường V.League sắp tới, vừa giúp cho tuyên bố mà nhiều người cho là rất "ngông" của bầu Hiển trước đó không rơi vào cảnh "việt vị": Ở mùa giải năm 2011, HN.T&T muốn vô địch trong tất cả những giải đấu mà mình góp mặt