HLV Wenger nói sau trận đấu: “Chúng tôi có cơ hội để ghi bàn thứ 3, qua đó làm nên một cuộc “lật đổ” ngoạn mục, nhưng thật tiếc là những cơ hội đã bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, nhìn đại cuộc tôi thấy tự hào với các học trò của mình. Bạn phải ở vào tình cảnh của một đội bóng đã thua hoàn toàn ở trận lượt đi, và gần như mất hết cơ hội trong trận lượt về mới hiểu được sự khó khăn về tâm lý của chúng tôi trong trận đấu này. Vậy mà chúng tôi vẫn chơi quật khởi, và suýt nữa vào tứ kết”.
Arsenal là đội bóng cuối cùng của nước Anh bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League năm nay (trước đó, Man City, và nhà ĐKVĐ Champions League Chelsea bị loại từ vòng bảng, M.U bị loại ở một trận tứ kết khác trước Real), và thực tế ấy khiến Wenger cám cảnh.
Ông phân tích: “Vậy là bóng đá Anh đã sạch bóng ở vòng tứ kết, và đấy rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn. Bây giờ chúng ta phải xác định là phần còn lại của châu Âu đang dần vượt qua chúng ta. Phải xác định như thế để tổ chức lại một cách mạnh mẽ hơn”