Trả lời báo chí, HLV Marwijk cho biết: “Mặc dù đã làm tất cả nhưng quả thật tôi đã không thể giúp Hà Lan lọt sâu vào giải như mục tiêu ban đầu, và vì vậy tôi cần phải dành chỗ của mình cho một người khác”.
Lên nhậm chức HLV trưởng ĐT Hà Lan thay Van Basten năm 2008, nhà cầm quân 60 tuổi đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng lớn với đội bóng này. Dưới sự huấn luyện của ông, Hà Lan đã không còn chơi tấn công tổng lực như truyền thống, mà quay sang đá phòng ngự phản công một cách hết sức chặt chẽ. Chính nhờ lối chơi này mà Hà Lan đã lọt vào chung kết World Cup 2010, nhưng lại không may để thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ.
Tới Euro năm nay thì Hà Lan không những không thể hiện được những phẩm chất chuyên môn vốn có mà còn xuất hiện tình trạng mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến việc đá 3 trận vòng bảng thua cả 3, và đã phải về nước sớm hơn dự kiến