Phát biểu sau trận đấu này, HLV Choo Yoon Hwan nói rằng vấn đề của Bình Dương nằm ở sự hoà nhập giữa những nhân tố cũ với nhân tố mới. Nhà cầm quân này cũng cho biết, trong tư cách người dẫn dắt một tập thể, ông chịu hoàn toàn trách nhiệm, và sẵn sàng ra đi nếu lãnh đạo đội thấy đó là điều giúp đội bóng tốt hơn.
Không ai lạ với những lùm xùm quanh chiếc ghế HLV trưởng ở Bình Dương. Cái ghế mà ở đấy cảm giác như một nhóm cầu thủ nào đó luôn có những tác động tới sự an – nguy, lành – dữ của nó thông qua cách thi đấu trên sân.
Với những gì đang diễn ra, không loại trừ khả năng ghế thuyền trưởng của Bình Dương sẽ có những biến động lớn trong thời gian tới. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: sau biến động, đội bóng này phải làm gì để khắc phục “vết chân Asin” đã hành hạ mình trong nhiều năm qua?