Thực ra thì ngay sau khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi, VFF đã muốn và rất muốn để ông Hoàng Văn Phúc làm… tạm quyền ĐT trong 3 trận đấu đầu tiên trong năm 2013 rồi sau đó… tính tiếp. Bản thân ông Phúc (khi ấy đang là HLV ĐT U.22 QG và HLV đội trẻ HN.T&T) cũng sẵn sàng ngồi lên ghế, và trong những cuộc trao đổi với những địa chỉ thân quen, ông còn tự tin cho biết mình sẽ làm cho cái ghế không vì mình mà… hổ thẹn.
Nhưng khốn nỗi cái tên Hoàng Văn Phúc chỉ vừa được trưng ra là từ Hội đồng HLV QG cho đến nhiều cơ quan truyền thông đã cùng nhau…dè bỉu với lý do ông Phúc xưa nay chỉ làm CLB (ông từng nhiều năm dẫn dắt HN.ACB-tiền thân của CLB Bóng Đá Hà Nội vừa giải thể), và làm các tuyến trẻ U.16, U19 QG, chứ chưa có kinh nghiệm cầm ĐTQG bao giờ. Thêm vào đó Tổng cục TDTT lại truyền đạt “mệnh lệnh” phải tìm một HLV nội có thể làm việc dài hơi, và làm theo dạng chuyên trách, chứ không thể làm “tạm quyền vài trận” rồi thôi.
Đến nước này thì phương án Hoàng Văn Phúc bị gác lại, và VFF lại đau đầu với hàng loạt phương án mới. Khi mà việc tìm một thầy nội làm việc chuyên trách, dài hạn là không thể thì VFF mới buộc phải quay lại phương án Hoàng Văn Phúc. Trong câu chuyện này rất đáng hoan nghênh tinh thần và khát vọng cống hiến của ông Phúc, bởi không phải ai cũng có thể gạt đi những “tự ái cá nhân” để nhận lời mời của những người đã từng mời mình, rồi lại không mời mình, và cuối cùng lại phải… cầu viện đến mình. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay thì rõ ràng cái cách nhận lời của ông Phúc phải nói là dũng cảm.
Hôm qua hỏi ông xem cái ghế mới liệu có tạo cho mình nhiều áp lực hay không thì ông bảo: “Dẫu chỉ làm HLV tạm quyền, nhưng áp lực là chắc chắn, vì ĐTQG là chỗ mà cả nước nhìn vào”, nhưng ông đồng thời cho biết: “Làm cái nghề này, tôi cũng quen với áp lực rồi”. Lại hỏi ông trong 3 trận đấu sắp diễn ra, ĐT có thể tạo nên một sức sống mới, xua đi hình ảnh ê chề tại AFF Cup hay không thì ông cũng tự tin nói rằng dù quãng thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng ông sẽ làm tất cả để ĐTQG lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Thôi thì hãy cứ tạm bằng lòng với cái ghế “quyền HLV” đã khiến VFF suốt những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên.
| Nguy cơ của thầy Phúc: Lành tính! Có một điểm giống nhau tới đặc biệt giữa tân HLV trưởng ĐT Hoàng Văn Phúc với cựu HLV trưởng ĐT Phan Thanh Hùng, đó là cả hai đều thuộc tuýp đàn ông… lành tính, ngại va chạm và không ưa tranh cãi. Với tính cách tình cảm điển hình, ông Hùng đã từng xây dựng ĐTVN theo không khí một gia đình, và ông tin rằng không khí gần gũi, sẻ chia ấy sẽ giúp đội bóng trở thành một khối thống nhất. Nhưng tiếc là ĐT thời ông cứ rạn nứt dần, và sau thất bại tại AFF Suzuki Cup thì ông thậm chí đã kiến nghị VFF một danh sách những cầu thủ không nên gọi vào ĐT trong những lần tiếp theo. Không hiểu ông Hoàng Văn Phúc có nghiên cứu kĩ thất bại của HLV Phan Thanh Hùng, và có thấy rằng chính vì “quá lành” mà HLV này phải trả giá hay không? Nếu câu trả lời là có thì chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tìm ra cách khắc phục, còn nếu câu trả lời là không thì những gì sẽ diễn ra với ông, và với ĐTQG là cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp ông Phúc không đạt được những kết quả như kỳ vọng chắc chắn VFF sẽ phải tìm những phương án thay thế, và theo thông tin của chúng tôi hiện nay vẫn có những bộ hồ sơ của các HLV người Italia và Nhật Bản đang được những bộ phận chuyên trách của VFF âm thầm nghiên cứu. Ngọc Anh |