Vòng áp chót giải Ngoại hạng, khi Man City thắng Newcastle United 2-0, và Manchester United cũng thắng Swansea 2-0, thì điểm số giữa hai đội dẫn đầu vẫn cùng là 86. Tuy nhiên với việc Man City có hiệu số bàn thắng – bại +63, trong khi M.U chỉ có hiệu số là +55, đội bóng của HLV Mancini tiếp tục dẫn đầu, và tràn trề cơ hội đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng sau hàng chục năm chờ đợi.
Vòng đấu cuối cùng diễn ra vào tuần tới chỉ cần thắng QPR là Man City sẽ vô địch, bất chấp kết quả trận M.U – Sunderland diễn ra cùng giờ. Tuy nhiên, HLV trưởng M.U, ông Alex Ferguson cho rằng không vì thế mà các cầu thủ của ông từ bỏ khát vọng bảo vệ ngôi vô địch của mình.
Ferguson phân tích: “Trong quá khứ, chúng tôi đã vô địch 3 lần trong những vòng đấu cuối cùng như thế này. Vì vậy tại sao bây giờ chúng tôi lại không có quyền nghĩ điều tương tự?”. Thế rồi Ferguson tung chiêu bài “khích tướng” khi nói: “Thứ nhất, QPR cần có điểm để trụ hạng, vì vậy tôi tin họ sẽ chiến đấu hết mình, chứ không dễ dàng để Man City bắt nạt. Thứ hai, tôi biết là Mark Hughes – HLV trưởng QPR hiện nay đã từng bị Man City trước đây sa thải một cách bất thường, và chắc chắn cậu ấy không quên điều này. Nói tóm lại, ở vòng đấu cuối cùng, chúng tôi có quyền bước đến sân của Sunderland với những hy vọng cao nhất của mình”