Tại sao phải mổ xẻ? Tại vì tất cả những ai xem trực tiếp trận đấu này (hoặc xem qua ti vi) đều không tránh khỏi cảm giác tức tối với thái độ thi đấu của cầu thủ Đà Nẵng. Cái thái độ mà cảm giác như họ chấp nhận “buông súng” ngay từ khi nhập trận, và thế là một trận đấu được dự đoán là rất căng thẳng hoá ra lại trở thành cuộc…đấu võ một chiều.
Khi tường thuật trận đấu này, BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy của Đài truyền hình kĩ thuật số VTC đã không ngừng đặt ra câu hỏi: “Phải chăng trận đấu có mùi?”. Dĩ nhiên “cái mùi” ấy không đến từ việc SHB.Đà Nẵng vừa phải đá AFC Cup 2013 nên không đủ thể lực và tinh thần đá V.League như cách giải thích của HLV Lê Huỳnh Đức, mà nằm ở chỗ: Phải chăng sau một mùa giải đăng quang, Đà Nẵng đã không còn giữ được khát vọng chiến thắng?
Ai cũng biết, trong vòng đấu hạ màn V.League năm ngoái, Đà Nẵng đã thắng dễ Ninh Bình ngay trên sân Ninh Bình trong một bối cảnh mà chủ nhà Ninh Bình đã hết mục tiêu, còn Đà Nẵng cần 3 điểm để nuôi hy vọng đăng quang ngôi vô địch. Và người ta cũng biết, việc BHL và các cầu thủ Đà Nẵng hân hoan nhận cúp vàng V.League trên sân Ninh Bình đã được HLV, cầu thủ Ninh Bình chia sẻ rất, rất nhiều.
Không biết có phải chính từ trận cầu mang nặng tính chất tình thương mến thương ấy đã khiến mối quan hệ giữa Đà Nẵng với Ninh Bình như được xích lại hay không, và không hiểu có phải nhờ mối quan hệ ấy mà Ninh Bình bây giờ thắng dễ hay không nhưng rõ ràng là trong suốt 90 phút bày trận với Ninh Bình Đà Nẵng không còn là Đà Nẵng như người ta vẫn thấy.
Ở đây, cần phải nói lại rằng Ninh Bình đã trải qua chuỗi 5 trận liền không thắng, trong đó có những trận đấu tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trên sân nhà (trận gặp Bình Dương), nhưng lại bị gỡ hoà phút chót. Cũng phải thấy rằng ở thời buổi “thóc cao gạo kém” – khi mà cầu thủ Ninh Bình vừa đá vừa trông mong tiền thưởng thì cái chuỗi 5 trận không thắng nói trên đã khiến nhiều người ỉu xìu ra mặt. Vì vậy một chiến thắng vào lúc này giống như giọt nước mát lành cùng lúc giải toả nhiều cơn khát, từ cơn khát chuyên môn đến cơn khát tiền bạc, và cả cơn khát khô về tâm lý ra sân. Và phải chăng vì hiểu rõ, hiểu kỹ hoàn cảnh này nên cầu thủ Đà Nẵng đã vào trận với tư tưởng vừa đá vừa… “cứu” bạn?
Dĩ nhiên là chưa có bất cứ một bằng chứng nào chứng minh được những nghi ngờ trên đây. Nhưng ở một bối cảnh mà từng đội bóng, từng cầu thủ, từng thành viên trong BTC đều gắng gượng làm tất cả những gì có thể để giúp V.League trở nên tử tế hơn thì những kiểu đá bóng như kiểu đá bóng của cầu thủ Đà Nẵng cuối tuần vừa qua là cực kỳ phản cảm. Phản cảm cho cả một giải đấu và phản cảm với hình ảnh của một nhà ĐKVĐ V.League vốn đang được rất nhiều đối tượng nhìn vào.
Người hâm mộ chờ đợi VFF, VPF nhập cuộc một cách tức thời để xem thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ chính thức giải trình ra sao?!
| Quả bóng vàng thuộc về Quốc Anh? Mặc dù phải đến tối mai, Gala trao thưởng QBV Việt Nam 2012 mới được tổ chức ở TP HCM nhưng từ cách đây 2 hôm đã rò rỉ thông tin danh hiệu này sẽ thuộc về Huỳnh Quốc Anh của SHB.Đà Nẵng. Ai cũng biết trong cuộc chạy đua tới danh hiệu này, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Quốc Anh là Tấn Tài, bởi cả Quốc Anh lẫn Tấn Tài đều là hai trong hiếm hoi những cầu thủ Việt Nam đá tốt, đá máu lửa ở AFF Suzuki Cup 2012. Tuy nhiên Quốc Anh lại trội hơn Tấn Tài ở cấp độ CLB khi SHB.Đà Nẵng của Quốc Anh đã vô địch V.League 2012 trong khi Khánh Hoà của Tấn Tài thậm chí đã bị xoá tên sau mùa giải. Trong những năm gần đây, trước Gala trao thưởng danh hiệu QBV Việt Nam luôn có những thông tin rò rỉ về việc người này người kia cầm chắc danh hiệu, và không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không khi mà sau đó mọi thứ luôn diễn ra đúng với những…thông tin rò rỉ. Ngọc Anh |