Cháu Đỗ Phú Hồng Phương (19 tháng tuổi) là con thứ 2 của anh chị ngay từ khi ra đời đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, chứng: "Thông liên thất". 19 tháng qua cũng là những tháng ngày vợ chồng họ miệt mài ẵm con vào bệnh viện chữa trị. Căn bệnh "Thông liên thất" khiến thằng bé liên tục bị ho, sốt, quấy khóc khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ.
Thu nhập lương của cả 2 vợ chồng chưa đầy 2 triệu đồng/tháng lo chi phí cho cả gia đình 4 miệng ăn đã chật vật, nay lại càng túng bấn vì khoản phí chữa bệnh cho cháu Phương ngày càng "phình" nhiều hơn.
Nói về bệnh tình của con, anh Hồng Sinh khóc nghẹn: "Nhìn "hắn" thông minh, sáng láng vậy mà lâu lâu đột ngột ho, sốt khó thở tím tái… Bác sĩ nói chi phí mổ tới 50 triệu đồng. Chúng tôi chưa biết làm răng!".
Mấy bữa nay da dẻ cháu xám nhợt, xanh tái hơn nhiều. Những cơn khó thở đến dồn dập hơn buộc phải nhập viện Đà Nẵng. Khổ nỗi, do chỉ có anh Sinh đi làm, chị Diễm phải nghỉ hẳn ở nhà trông con, dù bệnh viện đã hỗ trợ cho cháu Phương theo diện "gia đình cận nghèo" nhưng cũng chỉ "đắp" được phần nào tiền thuốc men cho cháu. Tiền mổ họ hiện không biết "lần" đâu ra. Cả tuần nay chăm con tại bệnh viện, chị Diễm chỉ còn cách nhịn ăn, "duy trì sự sống" bằng một bữa cơm rang duy nhất vào buổi tối do anh Sinh mang tới. Họ đã thực sự "mòn mỏi" theo những tháng ngày chữa bệnh cho con.
Thông liên thất là một trong những bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất sau dị tật bẩm sinh ở van động mạch chủ. Người bệnh bị suy tim và nguy tới tính mạng nếu không được phẫu thuật.
Rất mong những tấm lòng hảo tâm và những tấm lòng vàng từ độc giả. Mọi thư từ, liên lạc và hỗ trợ cho cháu Hồng Phương xin gửi tới Báo CAND - Văn phòng đại diện tại TP HCM, số 6, Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM