Bên dòng Đại Giang trong xanh, ngôi nhà nghèo của bà Ân như càng chật chội, tang thương bởi những dòng người vào viếng, thắp hương để đưa tiễn người con trai mới 23 tuổi đầu đã ra đi vĩnh viễn vì TNGT. Đứng bên bàn thờ, nhìn di ảnh người con trai có vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú mà nước mắt bà Ân lăn dài trên hai gò má hốc hác…
Năm 1990, bà Ân nên duyên vợ chồng với một người giáo viên ở cùng thôn và lần lượt sinh hai người con trai. Những tưởng cuộc sống khó khăn, vất vả sẽ dần vượt qua thì năm 1996, chồng bà Ân đột ngột qua đời với căn bệnh tim. Từ đó, một mình bà Ân với 2 bàn tay trắng vừa lo gánh nặng mưu sinh vừa nỗ lực nuôi 2 con ăn học thành người. Năm 2009, con trai đầu bà Ân là Nguyễn Lê Anh Tài thi đỗ vào khoa Báo chí truyền thông Trường Đại học Khoa học Huế.
Biết phận mồ côi, thương mẹ một đời khó nhọc gồng gánh chạy chợ khắp nơi để nuôi 2 anh em ăn học nên ngay sau khi ra trường, dù đang là cộng tác viên của một tờ báo Trung ương, nhưng Tài đã nỗ lực làm việc để kiếm tiền giúp mẹ trả nợ. Nhưng, chiều 1/7, trên đường chạy xe máy lên TP Huế để chuẩn bị tác nghiệp cho kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 thì Tài không may bị TNGT và tử vong trước khi chuyển vào Bệnh viện TW Huế cấp cứu.
Đáng thương hơn, em Nguyễn Lê Anh Tùng (19 tuổi, con trai thứ của bà Ân) nay phải bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1, khi anh trai vừa mất. Trước lúc chia tay, bà Ân nghẹn ngào nói rằng, Tài mất đi là sự đau thương quá lớn đối với cuộc đời bà bởi bao nhiêu tình thương, công sức... bà đều vun vén hết cho con trai trong 4 năm đại học vừa qua. “Tài sản giá trị nhất của mẹ con tui là chiếc sổ đỏ cũng đã đem thế chấp ngân hàng để vay vốn đóng học phí cho 2 con học hành. Nay còn nợ Nhà nước và bà con hàng xóm trên 50 triệu đồng nữa mà không biết bán chi để trả hết nợ đây chú ơi...”, nghe lời bà Ân tâm sự mà chúng tôi thấu hiểu được nỗi đau của người mẹ nghèo này phải gánh chịu. Mong rằng qua bài viết này, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ để giúp bà Ân sớm vượt qua nỗi đau mất người thân này