Trò chuyện cùng chúng tôi, với hơi thở yếu ớt, anh tâm sự: Hiện anh vẫn đang đau nhức trong người. Anh Công được các bác sỹ cho biết mình bị gãy sống mũi và vết thương nặng ở tay...
Sự việc bắt đầu vào lúc 9h30 ngày 25/6, sau nhiều ngày ròng rã đeo bám băng nhóm đối tượng trộm cắp xe gắn máy liên tỉnh, anh Công cùng các đồng đội của mình rượt theo 6 đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy theo hướng huyện Tân Uyên (Bình Dương).
Phát hiện các “hiệp sĩ” truy đuổi, chúng chia thành nhiều hướng chạy về phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Anh Công có trách nhiệm bám theo đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 93N3-9710. Đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng và núp bóng xe tải nhằm cắt đuôi sự truy đuổi của “hiệp sĩ” này.
Khi đến khu chợ 185 (khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao), quyết không để đối tượng tẩu thoát, anh Công tăng ga lao xe thẳng vào xe máy đối tượng khiến hai xe đều ngã văng xuống đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Công bị thương ở mũi, toàn thân ê ẩm. Dù bị thương, anh Công vẫn đuổi theo đối tượng nhưng không kịp. Anh Công kiệt sức bất tỉnh trên đường vì mất nhiều máu...
Hiện bác sỹ cho biết anh Công cần phải điều trị trong thời gian dài mà hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Qua Báo CAND rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa hãy giúp đỡ người “hiệp sĩ” dũng cảm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về tòa soạn Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT 04.39420595 hoặc qua số ĐT 0918690159