Tiếp xúc với chúng tôi tại Khoa lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Bùi Thị Lê (mẹ của Minh) ngậm ngùi tâm sự: Minh là đứa con duy nhất của chị. Cha Minh mất đi khi em chưa lọt lòng bởi căn bệnh hiểm nghèo, để lại chị một mình nuôi con. Hằng ngày, chị còng lưng đi nhổ mạ, chở phân chắt chiu số tiền ít ỏi nuôi con ăn học.
Tai họa ập đến bất ngờ trong lần Minh sang chơi ở nhà hàng xóm gặp các thanh niên đi chăn trâu về. Lúc này, các thanh niên dùng súng bắn chim dọa bắn Minh, không ngờ viên đạn nổ thật. Nhận được tin sét đánh từ hàng xóm, chị Lê tức tốc chạy về nhà đưa Minh đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được các bác sĩ tận tình, Minh được cứu sống nhưng viên đạn trong người em lẩn, không tìm thấy được.
Lo lắng cho sức khỏe của con gái, chị Lê phải chạy ngược, chạy xuôi vay tiền bà con lối xóm đưa Minh tiếp tục mổ tại Bệnh viện Việt - Đức cũng không kết quả. Sau đó, chị Lê đưa Minh về nhà nuôi cho đến khi em vào Bình Dương làm công nhân sinh sống.
Bằng giọng nói yếu ớt, em Minh cũng chia sẻ: "Mỗi lần em đau, mẹ ôm em vào lòng khóc an ủi vì hoàn cảnh gia đình nghèo không thể chữa trị cho em ngay khi nhỏ. Thời gian gần đây, em cảm thấy đau nhói trong người nên tái khám phát hiện viên đạn đã nằm gần động mạch chủ tim, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nếu không mổ kịp thời sẽ nguy hiểm mạng sống. Chi phí ca mổ, thuốc men đến gần 20 triệu. Hiện mẹ và em mới đưa tiền ứng cho bệnh viện 8 triệu để được mổ. Ngày nào mẹ cũng ngồi thức bên cạnh lo lắng cho bệnh của em, em thương mẹ lắm, song vì nhà quá nghèo nên đành phải chịu".
Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa hãy dành tình thương giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Minh trong cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên qua ĐT 0948859439 hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439430595